>> Quyết có thai để gây áp lực làm đám cưới
>> Trục trặc đám cưới vì anh mê tín
Tôi lấy chồng đến nay được 8 tháng. Từ khi có ý định tiến tới hôn nhân, hai vợ chồng tôi đã cố gắng tích góp để tự tổ chức đám cưới vì cả hai bên bố mẹ đều không có của để dành mà cho con cái. Tôi là nhân viên văn phòng và anh là kỹ thuật trưởng của công ty xuất khẩu mặt hàng về da.
Đám cưới, hai vợ chồng tôi tự chuẩn bị mọi thứ, từ vòng vàng, nhà hàng, ảnh album cưới, thuê xe cho nhà trai ra (vì quê tôi ở Ninh Thuận còn anh ở Sài Gòn) và xe cho nhà gái vào. Cuối cùng, đám cưới tại nhà gái cũng diễn ra trọn vẹn, ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc. Bảy ngày sau sẽ tổ chức tại nhà trai, ở Sài Gòn.
Thế nhưng, vào tối hôm trước khi đám cưới ở nhà trai diễn ra có một sự cố bất ngờ xảy ra. Trước đó, nhà gái đã đồng ý và lên danh sách vào Sài Gòn tham dự cùng nhà trai. Cuối cùng vì lý do nào đó mà một số người từ chối đi Sài Gòn, cuối cùng chỉ còn bố mẹ và cô chú tôi. Bà nội tôi nghe tin như vậy quá sốc, bà tức giận và nằng nặc đòi chú út dìu bà đi.
Đêm đó, vì tức giận mà bà không ngủ được. Vì tuổi già, huyết áp cao kèm theo bệnh tim mạch mà bà không thở nổi. Chú tôi đưa bà đi cấp cứu nhưng không kịp, giữa đường đến bệnh viện bà đã ra đi. Trên xe taxi, bà không nhắm mắt được vì quá bực tức.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Đám cưới của tôi tại Sài Gòn cùng nhà trai vẫn phải tổ chức vì mọi việc đã lỡ nhưng vì có tang nên tôi không thắp hương, lên đèn để cúng tổ tiên. Bố tôi cùng các cô chú cũng ở lại quê để lo việc ma chay cho bà nội. Đám cưới chỉ có mẹ và em gái tôi vào. Tổ chức tại nhà hàng mà chỉ có mẹ tôi và cậu đại diện nhà gái. Khi khai tiệc, nước mắt tôi cứ rưng rưng mà không thể chảy nổi vì bạn bè ở dưới cười nói, chúc tụng mà đâu biết nhà tôi xảy ra việc lớn như vậy.
Cuối cùng, mọi việc cũng xong. Kết thúc tiệc ở nhà hàng, chúng tôi cùng bố mẹ chồng lên xe về quê. Một đám cưới tôi khắc sâu trong lòng, ngày trước mặc đồ cưới, hôm sau đeo khăn tang. Tôi không trách gì cô chú mình mà chỉ buồn trong lòng vì đã mất đi một người thân yêu nhất. Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ, cuộc sống bây giờ của hai vợ chồng tôi cũng hạnh phúc.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Huỳnh Thị Tú Trinh
(Quận Tân Phú, TP HCM)