Hai tuần rồi anh không gọi cho tôi, không nhắn tin, không đợi tôi trước cổng cơ quan mỗi chiều hết giờ làm việc. Lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác như thế này, thấy cô đơn và vô vị. Tâm trạng ấy đã theo tôi từ cái ngày tình yêu đầu tiên cùng người ấy rời xa tôi. Khi ấy, tôi khóc nhiều và nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể lại yêu một người nào khác. Cuộc sống với tôi chỉ là học hành và công việc. Mỗi cuối tuần, khi nhìn thấy đôi tình nhân nào đó đang hạnh phúc bên nhau, tôi vừa buồn lại vừa ghen tỵ.
Những lúc ấy tôi ghi lại những cảm xúc của mình bằng cách viết tin nhắn rồi để trong hộp thư nháp của điện thoại. Bao nhiêu vui buồn tôi đều kể cho hộp thư nháp. Mỗi khi viết tôi lại thầm nghĩ sẽ gửi tất cả những tin nhắn ấy đến một người thực sự quan tâm và yêu thương tôi. Cho đến một ngày tôi gặp anh, tôi thấy anh cũng rất bình thường. Tôi chuyển đến phố nơi anh sống nên chúng tôi quen nhau.
Mỗi buổi tối sau ngày làm việc căng thẳng, tôi thường đi dạo một mình quanh khu phố với mong muốn cho tâm hồn thanh thản và xóa dần đi vết sẹo của quá khứ, mở lòng cho những tình cảm chân thành khác. Rồi dần dần tôi có anh đi cùng, chúng tôi nói chuyện với nhau, rồi anh quan tâm tôi. Cái gì tôi cũng không biết rõ ràng, chỉ có một điều tôi biết rõ nhất là từ khi quen anh tôi cười nhiều hơn trước. Chúng tôi yêu nhau từ lúc nào chẳng biết nữa, tôi vẫn giữ thói quen cũ là viết tin nhắn nhưng không gửi. Nhiều lúc tôi nghi ngờ liệu tôi có thực sự yêu anh hay không. Vì thế mà tôi luôn tỏ ra ngang bướng và đôi khi còn vô lý nữa, nhưng chưa bao giờ anh giận tôi, lúc nào anh cũng nhường nhịn tôi và luôn chở che cho tôi.
Hôm nay thì hoàn toàn khác, chắc là anh đã giận tôi. Tôi cảm thấy trống rỗng, một mình dạo bước dưới hàng cây hoa sữa dọc con phố, tôi ngồi nghỉ dưới một cái cột đèn suy nghĩ vẩn vơ: "Anh có biết là em đang nhớ anh không?. Tôi nhìn ra phía phòng của anh, không thấy sáng đèn, tôi nghĩ là chắc giờ này anh ấy đang ở cùng một ai đó. Tôi lấy điện thoại định nhắn tin cho đứa bạn để khỏi phải suy nghĩ về anh nhưng thất bại vì cô bạn tôi đang đi chơi cùng người yêu nên chẳng thể nói chuyện được với nó.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Buồn quá, tôi ngồi đọc lại tin nhắn trong điện thoại, đến hộp thư nháp, đọc hết những tin nhắn tôi từng viết, tôi nhận thấy rằng tôi đã rất yêu một ai đó. Tôi không nghĩ được gì cả, tự nhiên chỉ muốn anh ấy đọc hết những tin nhắn này. Tôi chọn số điện thoại của anh và nhấn nút "send" rồi thở dài. Tôi cảm thấy nhớ anh và ước gì được gặp anh lúc này. Tôi đúng thật là ngang bướng và vô lý nhưng sao anh không tìm tôi.
Mắt tôi đỏ hoe, hình như lâu lắm rồi tôi mới lại như thế này. Tôi thấy nhớ gương mặt anh, giọng nói ấm áp và nụ cười của anh, mà mỗi khi nhìn thấy mọi ưu phiền trong cuộc sống dường như tan biến hết. Tự nói với mình: "Về thôi, anh ấy không có ở đây", nhưng khi tôi đứng dậy và quay lưng lại, tôi không ngờ anh đã đứng ở đó từ bao giờ. Tôi nhìn anh và không nói được lời nào. Anh ôm chầm lấy tôi và nói:
- Chúng mình làm đám cưới, em nhé?
Tôi không biết mình đang hạnh phúc hay đang bối rối nữa, vừa ôm anh vừa khẽ gật đầu. Tôi ôm chặt lấy anh và nói:
- Em yêu anh!
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yêu đến thế. Anh là người mà tôi thực sự cần. Con người anh cái gì cũng tốt chỉ có điều là anh quá yêu tôi nên tôi thành ra kiêu ngạo, nhưng bây giờ thì tôi không bao giờ như thế nữa vì tôi sợ mất anh. Điện thoại của anh bỗng kêu "tít tít", hóa ra là tin nhắn của tôi gửi cho anh, bây giờ anh mới nhận được. Anh đọc tin nhắn, chốc chốc lại nhìn tôi cười. Tôi xấu hổ đi bên cạnh anh, cười rồi nép vào vai anh.
Đi cùng anh dưới hàng cây, tôi mơ ước tình yêu và hạnh phúc sẽ theo tôi mãi mãi, nồng nàn như mùi hương hoa sữa và bất tận như tiếng cười của anh. Thế là trong cùng một buổi tối, tôi đã trải qua nhiều cảm xúc, đau khổ, thất vọng, hạnh phúc, hy vọng. Đây là câu chuyện của năm trước, hiện tại anh ấy vẫn mang nhiều hy vọng đến cho tôi bởi chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân vào cuối năm nay. Chúc mọi người sẽ tìm được hạnh phúc của mình và giữ được nó mãi mãi.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trần Thúy Nga
(Gia Lộc, Hải Dương)