Bạn Trần Thị Lan Hương chia sẻ: Đủ nắng, đủ gió, đủ yêu thương và đủ cả cái gật đầu của ba mẹ khiến anh và em đã cùng nhau sánh bước trên đường đời. 6 năm yêu nhau trải qua khó khăn từ phía gia đình nhưng không làm cho em và anh cách xa. Anh thường đùa em rằng: "Em là người tán anh và bây giờ anh là người giữ em". Em chỉ cười nhẹ vì rằng em cũng cần giữ anh mà.
11/1 dương lịch em chính thức là bạn gái của anh, anh nói rằng anh chọn ngày đó vì có ý nghĩa cả: "Một lòng, một dạ, một đời bên em". 11/1 âm lịch ta chính thức về chung một nhà, hạnh phúc hơn khi sự trùng hợp ngẫu nhiên này do ba mẹ tạo ra. Em hạnh phúc lắm khi từ nay đã có anh đi cùng, chia sẻ mọi khó khăn. Mình mãi yêu nhau,mãi bên nhau anh nhé!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.