Em muốn làm cô dâu
Vương miện đội trên đầu
Váy xoè như công chúa
Mỗi người mừng một câu
Em muốn làm cô dâu
Của riêng anh thôi nhé
Không cuả ai khác đâu
Hai đứa mình chung mẹ
Anh làm chú rể nhé
Đi cạnh cô dâu xinh
Cô bác sẽ khen mình
Là thanh mai trúc mã
Bố sẽ cười hê hả
Mẹ rớt giọt lệ mừng
Hai đứa mình đi chung
Giữa hai hàng hoa đỏ
Nghĩ thôi mà vui nhỉ
Mà hạnh phúc vô cùng
Anh có háo hức không
Ngày chúng mình đám cưới?
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.