Bạn Phạm Thị Diễm chia sẻ: Hơn một năm trước đây, em là một cô kế toán với nhiều ước mơ và hoài bão, còn anh là một chàng tài xế đào hoa, lịch lãm vướng bận bụi trần... Chúng ta gặp nhau một cách tình cờ. Em không ngờ mình nhanh chóng bị anh khuất phục như thế. Và bây giờ em và anh đã đến bến bờ hạnh phúc.
Em rất hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh. Cuộc sống không như mình mong đợi, đã bắt đầu có những áp lực cuộc sống, công việc, gia đình... và những lúc đó anh cầm lấy tay em và thỏ thẻ: "Em ơi, mình hãy cố gắng cùng nhau vượt qua tất cả, anh biết con đường phía trước còn nhiều chông gai vất vả, vợ chồng mình hãy cố gắng không buông tay em nhé, anh yêu em. Hãy gắng lên, anh rất cần có em".
Và bây giờ, chúng ta đang gắng tạo dựng nên nó. Em rất vui và hạnh phúc khi lúc nào cũng có anh bên cạnh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Và có một điều em luôn muốn nói với anh rằng, em không bao giờ thôi hết yêu anh và nhớ anh ngay cả khi có anh bên cạnh mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.