Bạn Nguyễn Văn Quý chia sẻ: Bất chợt ư.... có lẽ là như thế đúng không em. Anh cũng không biết chúng ta yêu nhau từ lúc nào nữa. Khi năm cuối anh rời giảng đường đại học cũng chính là lần đầu anh gặp em. Những năm tháng trôi qua anh em ta chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà thôi.
Cứ mỗi lần anh về thăm lại trường cũng chỉ muốn được gặp em nhưng anh không muốn đối diện với sự thật mà anh chỉ thoáng qua để em nhìn thấy. Và em cũng đã nhận ra rằng không biết yêu anh từ lúc nào đúng không em! Và giờ đây chúng ta đã cùng nhau đi trên một con đường, anh luôn tin rằng con đường chúng ta chọn chính là "tình yêu bất chợt" mà không ai chia cắt được. Mãi là của nhau em nhé!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.