Bạn Trương Thị Bích Phượng chia sẻ: Anh à! Thời gian 4 năm có lẽ không dài nhưng cũng không là quá ngắn để thử thách một tình yêu phải không anh? Em còn nhớ rất rõ rằng đôi ta đến với nhau từ sự đồng cảm, từ hai con người có cùng cảnh ngộ và từ một tình bạn. Chỉ vì những đêm canh cửa cho thằng bạn anh và nhỏ bạn em “ngỏ ý” nhau mà chúng mình đến với nhau lúc nào không hay vì em chẳng nhận từ anh một lời “tỏ tình” nào để đánh dấu cùng nhau cả!
Chỉ biết rằng 4 năm yêu nhau với những lúc giận hờn và bao lần thốt lên câu chia tay vì bất đồng quan điểm, vì tác động bên ngoài và vì… “sự vô tâm” của anh nhưng em vẫn vui vì một điều là chưa bao giờ đôi mình giận quá một ngày cả (đó là điều mà em cảm thấy an tâm nhất trong tình yêu này đó anh ạ!).
Em thuộc tuýp người lãng mạn còn anh từ khi yêu cũng chẳng tỏ tình, đến khi cưới cũng không một lời cầu hôn. Tuy có chút chạnh lòng nhưng không sao vì em biết ông xã em không giỏi ăn nói mà đơn giản và mộc mạc đúng chất một chàng trai miền quê vậy đó. Và cũng chính từ đây mà chúng mình quyết định đặt tên cho bộ ảnh cưới này là “rước tình về với quê hương” - một bộ ảnh rất bình dị với đồng cỏ bạt ngàn, dòng sông mênh mông và hàng cây xanh mát chỉ với hy vọng mối tình của đôi mình cũng yên bình và mãi xanh như vậy ông xã nhé!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.