Bạn Trương Thị Phương Giang chia sẻ: Anh và em, hai con người hai cá tính khác biệt nhau. Tuy học chung một lớp, ngồi cùng một bàn thời phổ thông trung học nhưng chúng ta không hề để ý đến nhau. Bẵng đi một thời gian khá dài, tình cờ vào dịp họp lớp cuối năm anh và em đã gặp lại nhau.
Hai con người, hai cá tính hoàn toàn khác nhau nhưng rồi không biết duyên số đưa đẩy thế nào mà chúng ta đã trở thành cặp đôi đầu tiên của lớp kết duyên vợ chồng. Nhắm mắt lại cứ nghĩ chúng ta đang lui về thời trung học đang tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học hành, thế mà mở mắt ra bây giờ đã thuộc về nhau, cùng nhau lo chuyện tương lai. Dẫu biết rằng cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng mong rằng hai đứa sẽ hạnh phúc và cười thật tươi anh nhé.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi 'Happy moment 2015' để có cơ hội nhận quà tặng là voucher trị giá 5 triệu đồng, những hình ảnh đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm cưới Việt Nam 2015. Xem chi tiết tại đây.