Bạn Lường Thị Phương Nga chia sẻ: Em muốn bên cạnh, chăm sóc, yêu thương anh cho đến khi nào chúng mình đi hết con đường tình yêu. Em nghĩ con đường đó có thể dài, hoặc ngắn, nhưng đối với em nó không quan trọng. Em chỉ biết hiện tại, tình yêu chúng mình vẫn đang ấm nồng hơn cả lúc mới yêu, đó mới là điều làm em vui nhất.
Tình yêu dạy cho em nhiều điều quý giá. Em thấy mình trưởng thành lên mỗi ngày, trong suy nghĩ, trong cách sống. Ấy vậy mà, trong vòng tay của anh, em thấy mình ngày càng nhỏ bé trước tình cảm và sự bao dung bao la của anh. Có lẽ em còn phải học ở anh nhiều điều lắm thì sau này mới trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực được. Vẫn còn thời gian mà, đúng không anh?
Cuộc sống tương lai sẽ có những điều không lường trước. Nhưng anh hãy bên em một khi vẫn còn yêu em anh nhé! Em chưa gặp phải những tình huống lựa chọn khắc nghiệt nào, và em cũng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà, nếu bắt buộc phải lựa chọn, em sẽ nghe theo tiếng nói của trái tim mình.
Nếu nó còn đập để yêu anh, em sẽ không ngần ngại lựa chọn anh, người mà em yêu nhất. Cuộc đời rồi sẽ qua mau, con người ta rồi sẽ rời xa nhau, nhưng anh biết không, khi đã tìm thấy một nửa của nhau, thì hai nửa đó sẽ theo nhau để đi bên nhau mãi mãi. Em mong một nửa của mình hiểu được tình cảm của em, và cũng đáp lại tình cảm đó để hai nửa gắn kết thành một khối vĩnh cửu, anh nhé! Mừng ngày của chúng ta. Em yêu anh nhiều lắm!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.