Bạn Nguyễn Trung Tuấn chia sẻ: Khi ta gặp và quen biết một ai đó chính là cái duyên và ông trời đã định duyên cho anh gặp rồi quen biết em. Trong cuộc sống này đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên, duyên đến duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Có những lương duyên từ khi bắt đầu đã chắc chắn như ván đóng thuyền, có những duyên phận từ khi bắt đầu đã định trước là sẽ phải ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp nhưng tôi luôn khao khát sẽ tạo được kỳ tích.
Liệu đây có phải là duyên phận không nhỉ khi anh và em có những nét trùng hợp đến khó tin. Cả hai sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng nhưng khác năm đấy. Trải qua bao nhiêu sóng gió và cuối cùng chúng ta đã cùng nhau sánh bước trên con đường hạnh phúc. Ngày cưới của hai chúng ta cũng chính là ngày sinh nhật luôn em nhé! Mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.