Bạn Huỳnh Thị Tâm Hồng chia sẻ: 11 năm là khoảng thời gian anh và em đã gặp nhau rồi yêu nhau và cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Chúng ta sống chung dưới một mái nhà để yêu thương, để quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Trong suốt 11 năm đó, hai đứa đã cùng trải qua biết bao vui buồn trong cuộc sống. Có lúc, em tưởng chừng đã gục ngã, em muốn buông xuôi, nhưng anh đã đến bên em, nhẹ nhàng bảo: "Không sao hết, mọi việc rồi sẽ qua, có anh đây rồi". Phải, chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không sợ gì hết, em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Cảm ơn anh, ông xã. Cảm ơn vì tất cả!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.