Bạn Trần Thị Ngọc Oanh chia sẻ:
Gửi anh, người chồng yêu quý của em!
6 năm yêu và đợi chờ giúp chúng mình thấm thía nỗi nhớ nhung của những ngày xa cách. Và khi mình đã được cùng nhau đi trên một con đường, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau cố gắng phấn đấu cho hôm nay và mai sau, mình càng trân trọng những gì đã dành cho nhau phải không anh? Có lẽ anh sẽ rất bất ngờ khi đọc những dòng này, đây là món quà đầu tiên em muốn dành tặng anh sau những ngày mình cùng chung sống dưới một mái nhà.
Anh yêu à, chặng đường phía trước còn xa lắm, còn rất nhiều khó khăn để chúng ta có thể đi đến đích. Và đặc biệt càng khó khăn hơn khi chúng ta sống và tạo dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người, nơi đó chỉ riêng mình anh và em mà không có gia đình.
Nhưng anh ơi, có khó khăn vất vả thế nào thì đừng bao giờ từ bỏ ước mơ anh nhé, mình sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ, ước mơ về một Hương Lá trên miền đất hứa. Không lung linh rực rỡ, đây những khoảnh khắc của cuộc sống đời thường, mà đôi vợ chồng trẻ muốn đưa vào album cưới của mình, để ghi lại những tháng ngày đâu tiên tạo dựng cuộc sống mới.
>>Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.