Bạn Vũ Thị Thuý Vy chia sẻ: Cám ơn tình yêu của em. Em yêu anh khác cách anh yêu em, "ồn ào và lãng mạn - ngọt ngào và con nít". Anh yêu em bằng cách "chọc cho em khóc rồi lại cười lại nói em hãy khóc đi, khóc thật nhiều. Khi em bị đau bao giờ anh cũng la em, chẳng bao giờ lãng mạn. Nhưng anh có mặt bất cứ khi nào em cần, luôn luôn đúng hẹn, dù có vượt mưa chạy 87 km anh vẫn xuống, dù có lúc bị lạc đường nhưng anh vẫn mò ra đường mà xuống để gặp em. Hơn một năm, anh vẫn chạy xe xuống hẹn hò với em.
Anh yêu em bằng cách nắm chặt tay em trên mỗi con đường mình đi qua. Dù khó khăn biết bao nhiêu anh vẫn ôm em. Anh vẫn gánh chịu hết cho em. Anh yêu em khác cách em yêu anh. Từ lúc biết anh, rồi yêu anh, rồi hai ta thành một gia đình nhỏ, anh chỉ nói với em đúng một lần tỏ tình duy nhất, là lời cầu hôn duy nhất: "Anh chỉ cần một cục vợ là đủ rồi".
Vẻ bề ngoài không lãng mạn, nhưng anh luôn có một trái tim yêu em. Anh yêu em bằng những "hành động". Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì. Đây là cách yêu của anh, khác với mọi người. Cách anh yêu em khác cách em yêu anh nhưng chúng ta đều bước chung một con đường - nhìn về một hướng và nắm chặt tay nhau. Cám ơn tình yêu của em. Em hạnh phúc khi là "cục vợ" của anh.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.