Bạn Ngô Thương Giang chia sẻ: Tình yêu anh dành cho em lớn lao và nhiều màu sắc như "bảy sắc cầu vồng" lung linh. Đây là tên ca khúc mà anh đã hát tặng em bằng cả trái tim, nó đã kết nối tâm hồn của anh và em, tuy đôi ta đang phải xa nhau nhưng tình cảm vẫn dành trọn cho nhau và luôn hướng về nhau.
Em sẽ nhớ mãi nhiều kỷ niệm đẹp và khắc sâu tình yêu giản dị nhưng đầy sắc màu ngọt ngào mà chúng ta đã, đang và sẽ trải qua trong suốt cuộc đời. Tình yêu của anh và em đã trải qua nhiều cung bậc của thời gian và không gian, nhiều sắc thái cảm xúc. Anh và em đã phải xa cách nhau trong thời gian khá dài khi anh đi du học và làm việc ở một phương trời xa xôi, thời gian tưởng chừng như vô tận, nhưng cuối cùng đôi ta cũng được bên nhau mãi mãi, xa nhau để mãi được gần nhau.
Và em nhận ra một điều: "Càng xa nhau ta càng thấy yêu nhau". Cuộc sống có lúc vui lúc buồn, lúc ngọt ngào lúc cay đắng, nhưng em tin tình yêu chân thành sẽ đưa chúng ta đi đến bến bờ của cuộc sống hạnh phúc và thành công.
Hãy cùng nắm chăt tay nhau và cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc mà chúng ta đã chọn nhé. Bên nhau mãi mãi nhé anh. Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm. Lúc này đây khi cảm xúc yêu thương dạt dào, em muốn hát lên đôi lời trong ca khúc mà đôi ta cùng yêu thích: “.Nguyện đi với em suốt con đường đời. Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước. Vì em vẫn tin khi có anh dẫn đường. Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời. Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương".
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.