Trong hai tháng diễn ra, đã có hơn 600 bộ ảnh gửi tới tham dự cuộc thi Ảnh cưới của báo Ngoisao.net. Để chọn ra được những bộ ảnh đẹp nhất, Ban tổ chức dựa theo các tiêu chí sau:
- Hình ảnh chân thực, tự nhiên, nếu có chỉnh sửa, các ảnh phải đồng nhất theo một phong cách nhất định.
- Góc ảnh mới lạ, sáng tạo hoặc theo cốt truyện, kịch bản ấn tượng.
- Cô dâu chú rể thể hiện cảm xúc hạnh phúc hoặc có sự kết nối giữa hai người.
- Đầu tư công phu vào bộ ảnh, bối cảnh đẹp, lãng mạn
Theo thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức sẽ chọn ra một bộ ảnh đẹp nhất được nhận giải thưởng 1 triệu đồng và 10 bộ ảnh ấn tượng có cơ hội bình chọn để nhận giải thưởng và quà tặng giá trị. Thời gian, thể lệ và cách thức bình chọn sẽ được công bố riêng.
Bộ ảnh đẹp nhất do Ban tổ chức lựa chọn thuộc về album ảnh cưới của bạn Hoàng Đình Long với tựa đề: 5 năm một chuyện tình. Đây là bộ ảnh mang nét đẹp tổng thể, bố cục hài hòa, hình ảnh tự nhiên, chân thực và các góc ảnh phong phú, ấn tượng.
10 bộ ảnh ấn tượng có cơ hội bình chọn để đoạt giải thưởng và các quà tặng giá trị (thứ tự các bộ ảnh được sắp xếp theo bảng chữ cái, không phải là thứ tự xếp hạng):
1. Bàn tay gió
Bạn Đào Mạnh Huy Vũ chia sẻ: Mình nhớ mãi câu chuyện nàng hay kễ mỗi lần ngồi sau xe từ thời "tình trong như đã, mặt ngoài còn e": "Không ai nắm được gió trong tay, nhưng gió vẫn luôn luôn ở đó, quẩn quanh và ôm ấp". Và giờ thì gió đã trở về bên cạnh, như một điều tất yếu sẽ phải xảy ra.. Đôi khi tình yêu lại chẳng ở đâu đó rất xa, mà lại nằm ngay bên cạnh mình và tất cả đều bắt nguồn từ hai chữ: "Duyên số".
2. Chuyện tình Bạch Tuyết
Chia sẻ của bạn Trương Thùy Linh: Ngày nảy ngày này, có một nàng Bạch Tuyết ăn nhầm quả roi độc và sau khi được hoàng tử hôn, Bạch Tuyết tỉnh dậy...
3. Cuộc đời là một hành trình
Em đã đủ yêu anh để yêu cả những người thân bên cạnh, để gọi bố mẹ anh là "bố mẹ" một cách tự nhiên, để cáu gắt giận hờn và trách móc như những đôi vợ chồng thỉnh thoảng lại cãi nhau. Em đã đủ yêu anh để em bắt đầu khôn lớn, trách nhiệm hơn và yêu cả những điều cứ tưởng chẳng thể yêu, để biết vun vén và lo lắng, sống cho nhiều hơn bản thân em. Em đã đủ yêu anh.
4. Đoạn đường để nhớ
Bạn Chu Minh Ngọc chia sẻ: Dù em biết khó khăn sẽ chẳng bao giờ hết và có thể sẽ còn phải mệt mỏi biết bao trên con đường sắp tới thì chúng mình hứa sẽ cùng nắm tay nhau và bước tới như những ngày đã qua anh nhé!
5. Gia đình nhà gấu
Bạn Phạm Thị Bích Thìn chia sẻ: Vậy là tình yêu của chúng mình đã bước sang năm thứ 5 rồi anh nhỉ, chúng mình sẽ nắm chặt tay nhau đi hết chặng đường còn lại anh nhé. Yêu Gấu bố nhiều.
Ban tổ chức