Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hô hấp nhân tạo để cứu rùa

Vị bác sĩ đã phải hô hấp nhân tạo suốt 6 phút để cứu sống con vật cưng sau khi nó suýt chết đuối trong chậu nước.

Ben vui mừng sau khi con rùa cưng Atlas được cứu sống. Ảnh: SWNS

Ngay khi nhìn thấy con rùa cưng 8 tuổi Atlas đang chìm trong chậu nước, anh Ben Waterfall, một bác sĩ gia đình hiện sống ở Swimbridge, Devon, đã nhanh chóng bắt nó ra và làm động tác hà hơi thổi ngạt. Atlas là một chú rùa cạn nên không biết bơi và có thể chết đuối khi ngã vào nước.

"Tôi kéo Atlas ra khỏi chậu nước và thấy nó đã ngừng thở, người nó mềm nhũn. Lúc đó tôi rất hoảng sợ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi bèn đưa Atlas lên miệng rồi thổi nhẹ vào miệng nó", Ben kể lại.

Vị bác sĩ cho biết hôm đó, khi đang tưới cây trong vườn thì anh phát hiện ra hai phần ba cơ thể con vật cưng đã chìm, chỉ có chân là nhô ra khỏi mặt nước. Sau khi hô hấp nhân tạo trong 6 phút, rùa Atlas mới bắt đầu thở nhẹ và từ từ mở mắt.

Metro đưa tin sau đó Ben đã đưa con vật cưng tới bệnh viện thú y để kiểm tra và tiêm thuốc kháng sinh đề phòng trường hợp nước vào phổi. "Các bác sĩ thú y đã cười ầm lên khi nghe tôi kể lại sự việc", Ben nói.

Hướng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

9:31 7/8/2012

titoe

coi thú cưng cũng là 1 thành viên trong gia đình, thật hạnh phúc

Trả lời ý kiến của titoe

0/1000

11:8 6/8/2012

minhthuy.nbk

ôi, cả chú rùa và chủ của nó đều đáng yêu :))

Trả lời ý kiến của minhthuy.nbk

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net