Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cặp song sinh hai đầu một thân muốn kết hôn

Bố mẹ họ chưa bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật tách rời hai đứa con vì nếu thế chúng sẽ chỉ có một chân, một tay và phải di chuyển bằng xe lăn.

Abby và Brittany Hensel (bang Minnesota, Mỹ) sinh ngày 7/3/1990, với hai đầu, các cơ quan nội tạng riêng biệt nhưng chung phần thân. Khi mới chào đời, bố mẹ của Hensel đã được các bác sĩ cảnh báo rằng có thể hai chị em sẽ không sống nổi một ngày. Tuy nhiên cặp song sinh đã chứng tỏ họ hoàn toàn có thể làm tốt tất cả mọi việc và có một cuộc sống hạnh phúc, năng động như bao người bình thường khác.

Cặp song sinh Abby và Brittany Hensel. Ảnh:

Đầu của Abigail nằm bên phải còn Brittany nằm ở bên trái. Hai chị em có 2 xương sống và nối với nhau ở khung chậu, họ có 2 gan, 2 trái tim, 3 quả thận, 2 dạ dày, 4 phổi, và 3 cánh tay. Một cánh tay phát triển không hoàn toàn ở giữa cơ thể đã bị cắt bỏ khi họ còn nhỏ. Từ eo trở xuống, cả hai đều có chung các cơ quan, trong đó có cơ quan sinh sản.

Mặc dù lớn lên trong hình hài khác người, nhưng cặp song sinh luôn sống mạnh mẽ và tích cực. Bố mẹ họ cho biết chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cho hai con gái tiến hành phẫu thuật tách rời vì nếu thế chúng sẽ chỉ có một chân, một tay và sẽ phải di chuyển bằng xe lăn.

Một chương trình truyền hình thực tế về Abigail và Brittany Hensel tại Đại học Bethel, cuộc sống và công việc hằng ngày, những chuyến du lịch châu Âu cùng bạn bè... sẽ được phát sóng một ngày gần đây. Cả hai hy vọng qua chương trình đó, mọi người sẽ thấy mặc dù sống chung trong một cơ thể, họ vẫn là hai con người hoàn toàn khác nhau với những tính cách riêng. Cặp song sinh cũng bày tỏ mơ ước được kết hôn và làm mẹ như bao người phụ nữ khác.

Ảnh cuộc sống của cặp song sinh hai đầu, một thân

Hai chị em sở hữu phần tính cách và cơ thể khác nhau, nhưng họ đã khiến cho những người xung quanh phải thán phục khi phối hợp với nhau rất ăn ý. Họ có thể cùng nhau vỗ tay, chơi piano, bơi lội, lái xe và giúp nhau trang điểm và làm tóc.

Năm 16 tuổi, họ bắt đầu học lái xe, mỗi người nắm một bên tay lái. Brittany giải thích: "Abigail phụ trách chân ga, chân phanh, chân côn và cần số, còn tôi thì lo phần về đèn xi nhan và đèn chiếu sáng. Nhưng Abbigail thích lái nhanh hơn tôi".

Hai cô gái cho biết khi làm việc gì, họ thường trao đổi và bàn bạc với nhau, hoặc làm thay phiên. Vào giờ ăn trưa, khi Brittany cầm dao thì Abigail sẽ cầm nĩa, họ cứ thế thay phiên nhau cho thức ăn vào miệng người kia.

"Khi bọn trẻ con hỏi có phải chúng tôi là cô gái hai đầu hay không, chúng tôi thường trả lời rằng không phải thế. Chúng tôi có cơ thể và tích cách riêng", The Sun dẫn lời cặp song sinh kể lại.

Hướng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

8:57 15/8/2012

DIEPJERRY.TRAN

Chúc 2 chị hạnh phúc nhé

Trả lời ý kiến của DIEPJERRY.TRAN

0/1000

8:56 15/8/2012

tranphuonghauhp

Thật tuyệt vời .

Trả lời ý kiến của tranphuonghauhp

0/1000

10:6 11/8/2012

galaxy3000

hay that ! hihihi !

Trả lời ý kiến của galaxy3000

0/1000

10:3 11/8/2012

PK

Chúc phúc cho 2 bạn . Hãy sống vui vẻ và thật tốt

Trả lời ý kiến của PK

0/1000

10:3 11/8/2012

Cường

giỏi thật, quả là phi thường .Đáng khâm phục

Trả lời ý kiến của Cường

0/1000

10:3 11/8/2012

mblenh

Đi làm việc cty sẽ trả lương như thế nào nhỉ?

Trả lời ý kiến của mblenh

0/1000

10:3 11/8/2012

thanhngoc02

Kỳ diệu!

Trả lời ý kiến của thanhngoc02

0/1000

10:3 11/8/2012

can_not200112000

muốn kết hôn đâu????

Trả lời ý kiến của can_not200112000

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net