Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tự viết điếu văn để thú nhận tội lỗi

Để được thanh thản nơi suối vàng, một bệnh nhân ung thư ở Mỹ quyết định thú tội trong điếu văn do chính tay ông viết trước khi qua đời.

Ông Val Patterson và vợ Mary Jane. Ảnh: Msnbc

Ông Val Patterson và vợ Mary Jane. Ảnh: Msnbc

AFP đưa tin ngoài việc bày tỏ lòng yêu thương với vợ và tưởng nhớ quãng thời gian hạnh phúc khi còn trẻ, ông Val Patterson, người qua đời vào tuần trước vì bệnh ung thư vòm họng, không quên thú nhận nhiều tội lỗi của mình.

"Thực ra, tôi chính là người ăn trộm két sắt ở Motor View Drive hồi tháng 6/1971. Mặc dù hoàn toàn có thể giữ kín điều này, tôi vẫn muốn thú nhận để cho lòng mình được thanh thản hơn", ông Patterson viết.

Ngoài ra ông Patterson còn thú nhận: "Tôi thực chất không phải là tiến sĩ. Ngày hôm đó tôi lên trường để nộp học phí, nữ nhân viên kia đã đặt hóa đơn của tôi nhầm vào một chồng khác. Và hai tuần sau tôi nhận được email đến nhận bằng. Thậm chí tôi còn chưa tốt nghiệp cao đẳng và chỉ học có 3 năm tín chỉ. Trên thực tế, tôi còn chẳng biết chữ 'PhD' (tiến sĩ) là viết tắt của gì".

Lời thú tội thẳng thắn của ông Patterson được đăng trên tờ Salt Lake Tribune và nhận được hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi ngày.

Hướng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net