Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Dùng trực thăng cẩu tê giác nặng hơn 1.400 kg

Tê giác nặng 1.400 kg lúc lắc giữa bầu trời khi được một chiếc trực thăng nhấc bổng lên. Màn vận chuyển con vật này tới nhà mới khiến nhiều người kinh ngạc. Hình ảnh trên The SunGreen Renaissance.

Bốn chân bị buộc chặt, 19 con vật khổng lồ lần lượt được đưa ra khỏi vùng đồi hiểm trở ở mũi Đông của Nam Phi.

Bốn chân bị buộc chặt, 19 con vật khổng lồ lần lượt được đưa ra khỏi vùng đồi hiểm trở ở mũi Đông của Nam Phi.

Trước khi được nâng lên, chúng đã bị bắn tên nên sẽ ngủ thiếp đi

Trước khi được trực thăng nâng lên, chúng bị bắn tên nên sẽ ngủ thiếp đi.

Các nhà bảo tồn động vật đã dùng một trực thăng quân sự để cẩu những con tê giác nặng 1.400 kg. Để đảm bảo an toàn, họ tiêm thuốc để những con vật đó ngủ suốt đoạn đường 15 dặm. Nơi ở mới của bọn chúng sẽ là vùng đồng cỏ xanh non ở tỉnh Limpopo.

Các nhà bảo tồn động vật đã dùng một trực thăng quân sự để cẩu những con tê giác nặng 1.400 kg. Để đảm bảo an toàn, họ bắn tên để những con vật đó ngủ suốt đoạn đường khoảng 24 km. Nơi ở mới của bọn chúng sẽ là vùng đồng cỏ xanh non ở tỉnh Limpopo.

Hành trình di chuyển 'khủng' này do các chuyên gia của Quỹ cuộc sống hoang dã thế giới lên kế hoạch. Nhiếp ảnh gia Michael Raimondo, người thực hiện những bức ảnh tuyệt đẹp về cảnh tượng ngoạn mục trên cho hay, nhà tổ chức mất khoảng 20 phút vận chuyển mỗi con tê giác.

Hành trình di chuyển 'khủng' này do các chuyên gia của Quỹ cuộc sống hoang dã thế giới lên kế hoạch. Nhiếp ảnh gia Michael Raimondo, người thực hiện bộ ảnh tuyệt đẹp về cảnh tượng ngoạn mục trên cho hay, nhà tổ chức mất khoảng 20 phút để vận chuyển mỗi con tê giác.

Ông Raimondo chia sẻ: 'Chúng tôi không thể dùng xe tải để đưa chúng đi tới những vùng hẻo lánh như thế, vì vậy máy bay quân sự là giải pháp tốt nhất. Phi cơ đã được thử nghiệm và kiểm tra nên có thể nâng được những con vật nặng như vậy'.

Ông Raimondo chia sẻ: 'Chúng tôi không thể dùng xe tải để đưa chúng tới những vùng hẻo lánh như thế, vì vậy máy bay quân sự là giải pháp tốt nhất'.

Nạn săn bắt trái phép gia tăng song hành với nhu cầu sừng tê giác lớn ở Viễn Đông. Tại đó, loại sừng này được dùng để làm thuốc. Hồi đầu năm nay, các chuyên gia tiết lộ, giá chợ đen cho món hàng này dao động 35.000 bảng một kg.

Nạn săn bắn tê giác trái phép gia tăng do nhu cầu sừng tê giác rất lớn ở Viễn Đông. Các chuyên gia tiết lộ, giá chợ đen cho món hàng quý này khoảng 56.000 USD một kg.

Cẩm Vân

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

11:20 18/11/2011

sirup_te

Cute quá :))

Trả lời ý kiến của sirup_te

0/1000

16:38 16/11/2011

thursday

trời ơi nhìn những hình ảnh này mà nhớ đến tê giác 1 sừng ở Việt Nam tê giác Java thấy đau lòng quá. Trên thế giới người ta nỗ lực hết mình để bảo vệ động vật như vậy... còn Việt Nam mình thì sao... Các bạn hãy nói lên tiếng nói của các bạn đi đừng để những con vật đáng yêu như vậy biến mất trên đất nước chúng ta!!!

Trả lời ý kiến của thursday

0/1000

14:49 10/11/2011

yen phan

sao ko cho vao cai ro, roi cot day vo cai ro keo len, lam vay dau no wa di....

Trả lời ý kiến của yen phan

0/1000

16:28 9/11/2011

blue_dragon699

Nguoi cho con ac hon ca te Giac

Trả lời ý kiến của blue_dragon699

0/1000

15:56 9/11/2011

phunghamy88

sao k buộc dây qua lưng nó nữa nhỉ, nhìn tội quá, nó nặng vậy thì chân bị rút ra mất thôi

Trả lời ý kiến của phunghamy88

0/1000

14:49 8/11/2011

NGUYỄN VINH THƯ

Con te giac trong dang yeu qua!!!

Trả lời ý kiến của NGUYỄN VINH THƯ

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net