Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cô gái cắn mũi hổ

Sau khi vuốt ve, cô gái Trung Quốc cắn nhẹ vào 'chúa sơn lâm' như thể đang âu yếm một con mèo nhà.

Chú hổ ngoan ngoãn đón nhận cái cắn yêu của HLV. Ảnh: Reuters.

HLV đang âu yếm con vật hung dữ tại vườn thú ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cử chỉ cắn yêu thót tim này để chuẩn bị cho màn biểu diễn xiếc đón năm mới của chú hổ. Gánh xiếc của cô sẽ bắt đầu trình diễn từ ngày 14/2.

Cô gái hít mũi chú hổ lớn. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, Trung Quốc ước tính có khoảng 50 hoặc ít hơn những con hổ đang sống trong môi trường hoang dã. Nhưng chúng dần có nguy cơ tuyệt chủng vì tình trạng phá rừng và việc săn bắn để nấu cao và làm thuốc.

Ở Trung Quốc chỉ còn khoảng 50 con hổ sống trong môi trường hoang dã. Ảnh: Reuters.

Có khoảng 3.500 con hổ sống trong các khu rừng ở 12 nước châu Á và Nga, giảm đi đáng kể so với 100.000 con cách đây một thế kỷ. Vào tháng 12, một phiên tòa ở Vân Nam xử người đàn ông 12 năm tù vì tội giết và ăn thịt con hổ Indonesia hoang dã được cho là cuối cùng ở Trung Quốc.

Hoài Vũ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net