Người béo nhất thế giới đi chữa trị
Paul Mason, 48 tuổi, ở Anh, nặng tới 455 kg, khiến anh phải nằm liệt giường nhiều năm nay. Người đàn ông này vừa được đưa tới bệnh viện phẫu thuật giảm cân để kéo dài sự sống.
Ban đầu, các nhân viên y tế dự định dùng trực thăng để nhấc Mason khỏi giường và đưa tới bệnh viện vì xe cứu thương bình thường không đủ rộng. Nhưng phương pháp này kém an toàn và quá ồn ào. Cuối cùng, họ đưa anh đi bằng một chiếc cứu thương được lắp đặt riêng cho những người béo. Từ nhà Mason tới bệnh viện là 245 km.
|
| Paul Mason (ngoài cùng bên phải) khi vẫn còn có thể ra ngoài hóng mát. Ảnh: Clifford Hicks. |
Mason bị mắc bệnh rối loạn ăn uống và trở nên béo phì từ chục năm nay. Anh hầu như chỉ nằm trên giường và được các nhân viên y tế chăm sóc. Tuy nhiên, đầu năm nay, cân nặng của Mason tăng vọt tới 455 kg do anh ăn món thịt nướng dù đã được trông chừng cả ngày đêm. Anh thừa nhận ăn 20.000 calo mỗi ngày, gấp 8 lần những người đàn ông bình thường.
Thân hình béo phì đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng của Mason nên cuối cùng, anh cũng được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật giảm cân. Theo Telegraph, cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Vào năm 2002, người đàn ông từng làm nhân viên đưa thư này cũng trải qua một cuộc phẫu thuật giảm từ 355 kg xuống còn 285 kg. Khi đó, các nhân viên y tế và 6 lính cứu hỏa phải phá cửa sổ và tường nhà hàng xóm để đưa được anh ra xe.
Hoài Vũ



