Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bi kịch của chú mèo thích đi xe bus

Mèo Crafty Casper nổi tiếng khắp nước Anh vì đi xe bus 18 km mỗi ngày. Tuy nhiên, chú đã chết vì bị xe đâm khi đang chạy qua đường.

Mỗi sáng vào lúc 10h, mèo Crafty Casper lại tự nhảy lên xe bus, ngồi ghế sau và ngắm cảnh khắp thành phố Devon suốt 1 tiếng trước khi nhảy xuống bến cũ về nhà. Chú đã đi tổng cộng 193.000 km trong những ngày tháng qua.

Mèo Casper trên một chuyến xe bus. Ảnh: Swns.

Nhưng một tai nạn đã cướp đi cuộc đời chú mèo thích dạo chơi. Casper bị xe đâm khi đang chạy qua đường để bắt chuyến xe yêu thích. Bà chủ Susan Finden, 65 tuổi, kể: "Nhiều người biết Casper. Chú mèo rất yêu quý mọi người và thích đi xe bus. Thật buồn là một lái xe đã đâm chết chú mà không dừng lại. Casper chết vì bị thương nặng".

Bà chủ Susan đã mất chú mèo đặc biệt. Ảnh: Swns.

Theo Daily Mail, trong lộ trình thường xuyên, chú mèo 12 tuổi này đi qua xưởng tàu lịch sử, căn cứ hải quân, trung tâm thành phố, một vài vùng ngoại ô và quận đèn đỏ. Bà Susan kể: "Tôi gọi chú là Casper vì chú thường biến mất như một con ma. Nhưng sau đó, một số lái xe nói rằng chú vẫn nhảy lên xe bus. Gần nhà tôi có một điểm xa bus nên chú đã bắt đầu hành trình như thế".

Hoài Vũ


Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

15:40 26/1/2010

nhy

Con mèo này dễ thương và thông minh quá, vậy mà lại bị cán chết, thật tôi nghiệp. Chắc là bà chủ của nó đau đớn lắm khi nhìn thấy nó bị tai nạn như vậy...

Trả lời ý kiến của nhy

0/1000

17:45 21/1/2010

anhthu

Thật buồn cho chú mèo, tôi là 1 người rất yêu chó mèo, tôi vừa mất 1 con chó vì bị trộm. Tôi mong tất cả mọi người hãy yêu loài vật như những người bạn của mình.

Trả lời ý kiến của anhthu

0/1000

17:45 21/1/2010

Tường Vy

Tội nghiệp quá, chú mèo rất xinh và thông minh, chắc là bà chủ của nó buồn lắm...

Trả lời ý kiến của Tường Vy

0/1000

17:44 21/1/2010

Giang

Tại sao lại có những người như thế trời ?? đâm chết con mèo rồi mà còn chạy luôn không biết hối hận là gì cả. Thiệt là tội nghiệp wá đi à.

Trả lời ý kiến của Giang

0/1000

17:43 21/1/2010

VuthiDung

Toi nghiep chu meo qua, nha toi cung co l chu meo rat de thuong, xin chia se voi ba chu. Tay tai xe nao ma ac the nhi????

Trả lời ý kiến của VuthiDung

0/1000

17:40 21/1/2010

Haapy cat!

Mèo và cún là những con vật gần gũi và thân thiện với con người. Chúng sống tình cảm vô cùng. Tội nghiệp mèo con quá, đọc bài này tôi lại thấy nhớ cún yêu đã khuất của mình. Nó không bị tai nạn nhưng bị chuột cắn nhiễm trùng mà Xem thêm

Trả lời ý kiến của Haapy cat!

0/1000

17:39 21/1/2010

Kate

Xin chia buồn với những ai đã từng biết và yêu quý chú mèo này!

Trả lời ý kiến của Kate

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net