Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nuôi vịt trong phòng tắm

Đàn vịt hoang dã chào đời vào giữa mùa đông lạnh giá và có thể chết cóng khi chỉ mang bộ lông mỏng mảnh. Vì thế, chúng đã được một nông dân mang về nhà nuôi trong bồn rửa mặt ấm áp.

Ngôi nhà không có nhiều phòng lớn hay bồn tắm rộng rãi nên người nông dân này đã thả đàn vịt trong bồn rửa mặt. Nơi trú ẩn quá nhỏ bé nhưng vẫn tốt hơn là bên ngoài rét mướt.

9 con vịt con bơi lội trong bồn rửa mặt, nơi chúng sẽ tránh được giá rét bằng nước ấm và căn phòng kín gió. Ảnh: Daily Mail.

6 tháng trước hầu hết các lứa vịt chào đời khi đã qua thời tiết lạnh giá. Đàn vịt xinh xắn bơi lội tung tăng trong bồn, trông xa như thể là vịt nhựa.

Đàn vịt nở sớm hơn thường lệ nhưng may mắn được giải cứu. Ảnh: Daily Mail.

Theo Daily Mail, giờ chúng đã được chuyển tới trung tâm giải cứu động vật, được chăm sóc và sưởi ấm cho tới tháng 3 và khi đó chúng sẽ được thả ra môi trường hoang dã. Pauline Kidner, người thành lập Trung tâm giải cứu động vật ở Highbridge, Somerset, chia sẻ: "Giữ ấm cho đàn vịt con rất quan trọng. Chúng tôi sẽ chăm sóc chúng qua Giáng sinh và mùa đông. Tuần tới chúng sẽ được chuyển tới khu nuôi vịt, giúp chúng trở lại nước với bếp lò để giữ ấm và làm khô lông".

Hoài Vũ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net