Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người tù xin được gặp con mèo

Một kẻ cướp ngân hàng, vốn là người theo đạo Phật, cầu xin được tòa cho phép con mèo đến chỗ anh ta vì cho rằng, con vật này là hiện thân của người mẹ quá cố.

Peter Keonig, 46 tuổi, bị tuyên án 5 năm tù vì những vụ cướp có vũ trang ở Whirl, Đức. Tại tòa, phạm nhân thỉnh cầu quyền được tới thăm cho con mèo của anh tên là Gisela. Peter nói rằng, nàng mèo này là đầu thai của người mẹ đã qua đời.

Ảnh minh họa trên Daily.

"Tôi biết đó là mẹ tôi. Con mèo chăm sóc tôi như cách bà ấy đã làm. Tôi cần gặp con mèo như những tù nhân khác gặp vợ và con họ", Peter nói.

Theo Telegraph, tòa án bác bỏ lời thỉnh cầu của anh ta, biện luận rằng, Peter không có bằng chứng khẳng định con mèo là mẹ anh ta. Tuy nhiên, tòa án cho phép người tù này được viết thư cho con mèo.

Hoài Vũ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net