Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cụ bà sống lâu kỷ lục với 125 tuổi

Một bà cụ đang sống trong ngôi làng hẻo lánh ở Thổ Nhĩ Kỳ được khẳng định 125 tuổi và có thể trở thành người thọ nhất thế giới.

Cụ Halime Solmaz sinh vào ngày 1/7/1884, sống trong ngôi làng ở Besiri, Kurdish. Chủ tịch văn phòng đăng ký hộ khẩu địa phương, Irfan Ertas, tiết lộ trên báo Turkish, hôm 12/11: "Theo ghi chép của tôi, cụ Halime sinh vào năm 1884 và vẫn còn sống". Chứng minh thư của cụ cũng ghi chính xác ngày đó.

Cụ đã có 7 người con (4 trai, 3 gái) và 54 cháu, 150 chắt. Nếu tuổi của bà cụ hoàn toàn xác thực, Halime sẽ là người thọ nhất thế giới từ trước tới nay. Kỷ lục trước đây là cụ bà người Pháp, Jeanne Calment, thọ 122 tuổi 164 ngày, qua đời năm 1997.

Cụ Halime Solmaz được xác nhận đang ở tuổi 125. Ảnh: Yelmez.

Qua phiên dịch của cháu trai, Mehmet Beşir Solmaz, cụ Halime kể mình có hai đời chồng. Người chồng đầu tiên mất sau 3 năm kết hôn, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau đó, bà tái hôn với Semsettin Solmaz và chuyển đến sống cùng ông tại tỉnh Siirt.

Mehmet nói: "Bà nội tôi đã 125 tuổi và giờ bắt đầu gặp khó khăn khi nói và đi lại. Bà được mẹ tôi chăm sóc. Sau khi tái hôn, bà chuyển đến sống ở huyện Kurtalan của Siirt vào năm 1917 và ở đó một thời gian trong cảnh cơ cực. Sau đó gia đình chuyển nhà nhiều nơi. Bà tôi giờ có 54 cháu, gần 150 chắt. Bà cũng đã có chít, nhưng tôi không biết chính xác là bao nhiêu".

Cụ Halime bị mờ mắt và được con cháu chăm sóc. Ảnh: Todayszaman.

Trải qua cuộc đời dài đằng đẵng, cụ Halime phải chịu đựng nhiều nỗi đau mất mát. Cụ chứng kiến ba trong số 7 người con qua đời cũng như cái chết của người chồng thứ hai. Mehmet chia sẻ: "Bà ngoại và ông tôi sống với nhau 60 năm. Ông tôi qua đời năm 1972. Khi còn đủ sức lực để nói, bà thường bảo: Giá mà chết, bà cũng luôn sẵn sàng. Bà đã sống quá lâu".

Theo lời kể của con cháu, cụ Halime ăn sữa chua nhiều hơn bất kỳ thứ gì. Trước đây, cụ cũng thường ăn bơ. Cụ không có bệnh kinh niên, nhưng vì tuổi cao nên phải phụ thuộc vào con cái chăm sóc. Mẹ của Mehmet Besir, con dâu Halime, đã sống cùng cụ suốt 40 năm. Bà giúp mẹ chồng mọi việc, từ mặc quần áo tới ăn uống vì cụ Halime giờ đã mắt mờ, chân yếu. Vì già cả, đôi khi cụ thường quên ăn, trừ khi có con dâu nhắc nhở.

Hoài Vũ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net