Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đi xe máy không cần tay

Anh Liu, 27 tuổi ở Sơn Đông, Trung Quốc khiến cảnh sát rất sốc khi lái xe chở ba mà không có cánh tay nào.

Một cảnh sát ở Jimo, Sơn Đông kể: "Tôi nhìn thấy từ xa có một chiếc mô tô chở quá số người cho phép và đã thổi còi chặn lại. Nhưng tất cả chúng tôi đều choáng váng khi nhìn thấy lái xe". Đó là Liu, anh chàng mất cả hai tay vì sốc điện lúc 7 tuổi. Khi lên 10, anh được bố mẹ gửi vào rạp xiếc ở địa phương để học các kỹ năng. Từ đó, anh cố gắng luyện tập và tự tập đi xe máy mà không cần tay.

Ảnh: Ananova.

Ảnh: Ananova.

Liu thừa nhận, anh đã lái xe máy từ 10 năm nay và thậm chí không thi bằng lái. Anh nói rằng, rạp xiếc nơi anh làm việc đã đóng cửa từ ba năm trước nên sau đó, anh cùng hai nhân viên tàn tật khác bắt đầu trình diễn trên đường phố.

Theo Ananova, cảnh sát không phạt Liu vì anh không có tiền. Họ chỉ cảnh cáo anh về sự nguy hiểm khi lái xe trên đường. Liu hứa sẽ không tiếp tục sử dụng mô tô.

Hoài Vũ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net