Bị sa thải vì cứu ếch
Một nữ lái xe người Pháp nhận quyết định nghỉ việc sau khi dừng chiếc xe bus hai tầng của mình tránh sát hại một con ếch nhỏ trên đường.
![]() |
| Ảnh minh họa trên Ananova. |
Theo Ananova, chị Christina Pommerel đã làm việc tại công ty xe bus RBO ở Regensburg, Đức, 13 năm trước khi bị sa thải khỏi công việc lái xe mang lại cho chị 1.300 bảng mỗi tháng.
"Một trong những hành khách đã nói với ban giám đốc. Họ cho rằng tôi không nên dừng lại mà tiếp tục đi qua con ếch đó. Khi tôi nói là tôi không thể thì họ cho tôi nghỉ việc", người phụ nữ 46 tuổi ngạc nhiên và bất bình vì quyết định cho thôi việc.
"Tôi cho xe chạy lại và bật đèn tín hiệu báo nguy hiểm. Sau đó, tôi chạy xuống, đặt con ếch vào trong hộp và để nó ở bên vệ đường trước khi quay lại chiếc xe số 5 rồi tiếp tục hành trình. Tôi thực sự đã quên câu chuyện nhỏ đó cho đến khi một thành viên ban giám đốc nói họ nhận được lời phàn nàn.
Gia Nghĩa



