Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

75 năm trung thành với nghề bán hàng

Một cụ già sở hữu cửa hàng tạp hóa ở Manchester, Anh, vừa tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi đồng thời đánh dấu thời gian 3/4 thế kỷ gắn bó với cửa hàng của mình.

Cụ ông 100 tuổi bên cửa hàng tạp hóa lâu năm của mình. Ảnh: Ananova.

Cụ Jack Yaffe cùng bà vợ quá cố Leah mở cửa hàng tạp hóa mang tên mình vào năm 1934 và cụ vẫn điều hành từ đó đến nay.

Trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 100 của cụ, 85 người bạn đã đến dự và chia vui trong đó bao gồm nhiều khách hàng quen, các đối tác, 2 đứa cháu và 2 đứa chắt.

Cô con dâu Evelyn giờ là người quản lý cửa hàng nhưng vẫn dưới sự giám sát chặt chẽ của cụ. “Bố chồng tôi thường ngồi trên ghế và chỉ đạo mọi việc hoặc ra ngoài nói chuyện với khách. Điều đó làm ông cụ trở nên linh hoạt. Cụ cảm thấy khó chịu khi một ngày mà không nghe thấy tiếng chuông reo cửa vì thế chúng tôi mở cửa hàng tất cả các ngày, kể cả ngày lễ”, bà Evelyn kể chuyện trên Daily Telegraph.

“Đây thực sự là kiểu kinh doanh gia đình. Chúng tôi không thể thuê ai cả vì họ sẽ không biết đường ra lối vào giữa các kiện hàng, chỉ chúng tôi mới biết được cái gì đặt ở đâu”, con dâu của cụ cho biết thêm.

Mặc dù rất tự hào khi là người trực tiếp điều hành mọi việc của cửa hàng nhưng bà Evelyn lại không tin rằng họ sẽ tiếp tục duy trì việc buôn bán khi bố chồng qua đời.

Gia Nghĩa

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net