Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phải đi tù vì giả chết

Một người đàn ông Singapore phải nhận án 3 năm tù sau khi giả chết trong một cuộc chiến ở Sri Lanka vào năm 1987 để trốn những chủ nợ và kiếm 243.600 USD tiền bảo hiểm.

Theo thông tin tờ The Straits Times đưa vào ngày 31/5, Gandaruban Subramaniam rời Singapore 20 năm trước để trốn các chủ nợ. Do thất bại trong công việc kinh doanh cho thuê xe ôtô, người đàn ông này đã sang Anh để làm người quét đường.

Sau một thời gian lưu lạc, người này dừng chân ở Sri Lanka. Tại đây, Gandaruban tìm cách để có giấy chứng tử công nhận bản thân mình bị giết trong một cuộc giao tranh. Sau đó, gia đình anh ta cũng đòi các hãng bảo hiểm trả tiền.

Sau đó, người đàn ông giả chết này đã một vài lần quay trở lại Singapore sử dụng hộ chiếu giả. Gandaruban thậm chí còn cưới lại chính người vợ của mình vào năm 1994, rồi có đứa con thứ tư vào 2 năm sau đó. Tuy nhiên, cặp đôi này lại ly dị.

Sự gian lận của Gandaruban đã bị một luật sư Singapore phanh phui và anh tai bị bắt tại sân bay Changi (Singapore) vào tháng 10 năm ngoái.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net