Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cá cược bằng mạng sống của mình

Tám tháng trước, các bác sĩ đã nói với Jon Matthews, sống ở Milton Keynes (Anh), rằng: "Đừng lên kế hoạch cho Giáng sinh".

Ông

Ông Jon Matthews.

Người đàn ông 58 tuổi này đã tới chỗ của William Hill và đánh cá rằng mình sẽ sống tới tháng 6. Ông Matthews đặt cược 100 bảng với tỉ lệ 1 ăn 50.

Vào tháng 4/2006, theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Matthews bị ung thư phổi. "Trường hợp có thể kéo dài nhất là 25 tháng kể từ khi phát hiện bệnh nhưng tôi thì đã sống qua 25 tháng và một tuần", Matthews nói.

Theo Telegraph, Graham Sharpe, phát ngôn viên của William Hill, cho biết: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng tới vậy khi chi trả cho khách hàng thắng cuộc 5.000 bảng".

Ông Matthews sẽ tặng một nửa số tiền thắng cuộc cho quỹ Macmillan dành cho các bệnh nhân ung thư.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net