Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị đuổi việc vì cắt tóc

Một người hầu bàn ở Canada đã bị buộc thôi việc sau khi cạo hết tóc để quyên tiền cho quỹ từ thiện cho các bệnh nhân ung thư.

Stacey đã làm việc bán thời gian ở nhà hàng này suốt 2 năm qua.
Stacey đã làm việc bán thời gian ở nhà hàng này suốt 2 năm qua. Ảnh: Telegraph

Bằng việc cắt tóc vào cuối tuần trước, cô hầu bàn đã quyên góp được 1.350 bảng.

Ông chủ của Stacey Fearnall nói, với dáng vẻ mới, cô không còn phù hợp với bộ đồng phục của nhà hàng. Bởi vậy, ông ta sa thải Stacey mà không hề trả tiền đền bù. Theo cô nhân viên 36 tuổi, ông chủ đã nhìn cô với ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Tôi không thể tin rằng điều đó lại xảy tới tôi. Tôi cạo trọc đầu vì rất nhiều người tôi quen đã trải qua những nỗi đau đớn của căn bệnh ung thư", Stacey chia sẻ.

Trước đó, Stacey cũng thông báo với sếp về quyết định của mình nhưng ông chủ lại không đưa ra ý kiến rõ ràng. Bởi vậy, cô nghĩ, việc cạo trọc đầu sẽ không có vấn đề gì.

Theo Telegraph, vị sếp của nhà hàng Nathaniel (ở Owen Sound, Ontario) hứa với Stacey khi nói rằng, khi tóc dài trở lại, cô có thể tới làm việc.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net