Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Áo lông chó

Ảnh mang tính minh họa.
Ảnh mang tính minh họa.

Một đôi vợ chồng già ở thành phố Newcastle, Anh đã tìm cách giữ những hồi ức về các chú chó cưng của họ bằng cách dùng lông chúng đan thành những chiếc áo choàng lông tơ.

Hai cụ Brian và Beth Willis đã sử dụng đám lông sau khi rụng để làm nhiều chiếc áo choàng. Chiếc áo đầu tiên được cụ Willis 71 tuổi đan là từ lông của con Kara, giống chó trắng Bắc cực.

Willis kể: "Đây không hẳn là lông thường mà là lông tơ, chất liệu rất tốt cho quần áo. Khi đến thời điểm con vật thay lông, tôi nhúng tay ướt và lướt trên thảm để vơ chúng lên. Tôi và ông Brian phát hiện ra điều này từ những người gây giống. Đây không phải chuyện hiếm thấy, thậm chí còn phổ biến với những người nuôi loài chó lông dài".

Theo Ananova, chiếc áo lông chó đầu tiên được làm năm 1990 khi con Kara vẫn còn sống. Mặc dù nó đã chết 12 năm, chiếc áo len vẫn dùng tốt.

Sau Kara, cặp vợ chồng ở Newcastle nuôi một con chó lông xù đen của Thụy Điển tên Penny. Chú cún này cũng đã "hi sinh" cách đây 6 năm sau khi cống hiến một lượng lông đáng kể.

Cụ Willis, 73 tuổi thường xuyên mặc áo len lông chó trong các ngày thứ bảy hàng tuần khi đi dạo và thăm thú các cửa hàng. Cụ nói: "Chúng rất ấm và không thấm nước. Trừ khi bị nện mạnh xuống đất, còn không vẫn dùng rất ổn".

Thanh Tùng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net