Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không được chơi bạc vì hét to

Ông Ioan Seutiut, 49 tuổi đã cầm một nắm tiền ngồi... biểu tình trước cổng một sòng bạc ở Romani suốt 3 ngày liền với tấm biển "Tuyệt thực để được chơi bài".

Theo Ananova, Ioan đã bị "đá thẳng cổ" khỏi một casino ở Deva, Hunedoara, Romania vì vừa chơi, ông vừa gào thét quá to.

Dù đã ba ngày không ăn uống gì nhưng ông Ioan khăng khăng mình sẽ không ăn hay nhận điều trị y tế nào cho tới khi được phép vào chơi tiếp.

"Tôi có rất nhiều tiền và muốn chơi bài Rulet nhưng họ không cho tôi chơi. Họ nói tôi la hét quá lớn nhưng ai ở sòng bạc chẳng la hét khi thua tiền".

Trong những ngày sắp tới, ông Ioan sẽ dựng lều bên ngoài casino và "ngồi thiền" ở đó cho tới khi nào được phép vào chơi và gỡ được số tiền 12.000 USD đã thua trước đó.

M.T.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net