Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không ra tù vì thức ăn quá ngon

Ảnh mang tính minh hoạ.
Ảnh mang tính minh hoạ.

Các phạm nhân trong một trại giam ở Ấn Độ đã khăng khăng từ chối trình đơn xin bảo lãnh ra ngoài bởi thức ăn trong nhà tù quá ngon và bổ dưỡng.

Hiện tại nhà tù Parappana Agrahara ở Bangalore đã chật kín với 4.700 phạm nhân, nhiều hơn gấp đôi sức chứa của nó.

Tờ Bangalore Mirror cho hay, các phạm nhân cũ của nhà tù một mực sống chết bám trụ lại, trong khi các tội phạm vị thành niên thì lại nói dối độ tuổi của mình để được... vào tù.

Trong các lá đơn, hầu hết các tội phạm cho biết lý do muốn vào tù là vì thức ăn ngon và đầy chất dinh dưỡng. Các bữa ăn ở đây do một tổ chức truyền bá Ấn độ giáo có tên ISKCON phục vụ. ISKCON bắt đầu cung cấp các loại đồ ăn chay giàu dinh dưỡng từ tháng 5 theo hợp đồng với ban quản lý trại giam.

Bữa trưa và bữa tối điển hình bao gồm cơm nóng, rau xanh và món đỗ cay có tên "nai và nước sữa". Ngoài ra, có một bữa tráng miệng một tuần một lần. Riêng các ngày lễ, tết, hội hè và ngày quốc khánh thì miễn phí.

Tù nhân Raja Reddy, người đã bị bắt tổng cộng 20 lần trong 30 năm vì tội trộm cướp cho biết: "Chúng tôi được thưởng thức các bữa ăn giàu dinh dưỡng và ngon miệng ba lần một ngày ở đây, thì tại sao lại phải ra ngoài phạm tội làm gì?"

M.T.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net