Bị lốc xoáy cuốn 400m không chết
Một thanh niên Mỹ bị nạn nhưng nhờ đó lập được kỷ lục mới: bị lốc xoáy mang đi xa gần 400 m.
Matt Suter, 19 tuổi, cư ngụ tại Fordland, bang Missouri, kể lại: “Cơn lốc xoáy gầm réo ngày càng lớn, giống như 10 máy bay phản lực quân sự bay đến chúng tôi. Đột nhiên có rất nhiều sức ép bên trong căn nhà. Cửa trước và cửa sau đã đóng lại nhưng đều bung ra khỏi bản lề và bay đi”.
Suter bị lốc xoáy với sức gió mạnh đến 240 km/h hút lên qua các bức tường nhà bị sụp đổ, bay qua một hàng rào kẽm gai cách nhà gần 200m. Cuối cùng Suter mới hạ xuống trên cỏ mềm trong một cánh đồng trống, chỉ bị vết thương nhỏ ở đầu.
Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ đã dùng máy định vị toàn cầu để đo và cho biết Suter đã bay đi gần 400 m. Tom Grazulis, nhà nghiên cứu lốc xoáy, khẳng định: “Tôi chưa hề nghe nói có ai bị lốc xoáy mang đi xa như thế mà còn sống sót”.
(Theo Tuổi Trẻ)
