Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Rắn chết vì cắn người

Một con rắn hổ mang cỡ bự đã chết bất đắc kỳ tử sau khi ngoạm một thày tu Hindu ở Ấn Độ. Con bò sát dài hơn 1m đã cắn ông Biswanath Kanwar khi ông đang cho nó uống sữa ở ngôi đền Nagdevata.

Và kỳ lạ thay, ngay sau khi phản chú, con vật nằm cứng đơ, phun ra máu và chết. Gia đình thày tu vội vàng đưa ông đến bệnh viện cùng thủ phạm để kiểm tra, nhưng các bác sĩ đã trấn an rằng, ông Kanwar không có biểu hiện gì bất thường về sức khoẻ.

Khám xét cơ thể rắn, người ta cũng chẳng thấy có biểu hiện chấn thương nào. Thày tu vẫn thường chăm sóc ăn uống cho các vật nuôi ở đền và một số người dân ngờ rằng có điều gì đó linh thiêng trong chuyện này.

B.K.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net