Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Triển lãm phân

Một đống chất thải của khủng long đã trở thành nam châm thu hút khách tham quan địa phương. Ý tưởng trưng bày hiện vật có một không hai này là của ông Frank Callahan, cựu chủ tịch Hội chất khoáng Roxy Ann và là chủ Bảo tàng Crater Rock.

Hiện vật bất thường được chú thích bằng một cái tên mỹ miều: "sỏi phân". Ông Frank nói: "Đó là cách lịch sự để đề cập đến phân khủng long". Những tin tức về loài bò sát khổng lồ đang trở lại khi tuần trước, các nhà khoa học phát hiện một mô tế bào mỏng, mềm từ chiếc xương hoá thạch đã 70 triệu năm của loài khủng long chân ngắn và đuôi rất dài Tyrannosaurus.

Tại bảo tàng sáng lập năm 1954 này còn có cả trứng và xương khủng long, nhưng vật đem lại nụ cười cho tất cả du khách vẫn là sỏi phân. Hầu hết người lớn đều có phản ứng giống nhau là cúi xuống ngửi thử. Nhưng tất nhiên, bây giờ nó chẳng còn mùi gì nữa.

Bạch Kim

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net