Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cho tôi vào nhà vệ sinh!

Lâu nay, hành khách đi xe đò luôn gặp một vấn đề nan giải là chuyện đi “trút bầu tâm sự” vì trên xe không có nhà vệ sinh và bà con cũng không thể tự quyết định chuyện ấy, vì tất cả đều phụ thuộc bác tài cho dừng xe ở đâu thì “đi” đó.

Chính vì vậy, hành khách nam tỏ ra quen thuộc đến mức thản nhiên quay lưng “trút” vào cánh đồng trống, còn cánh khách nữ thì đi tìm những lùm cây...

Đó là hình ảnh thường gặp ở chuyến xe đò đi ban ngày, nhất là trên tuyến quốc lộ 1, còn đi xe đò đêm (tuyến TP HCM, Buôn Ma Thuột) trên quốc lộ 14 mới thấy việc “đi ngoài” khó khăn hơn nhiều. Quốc lộ 14 rất hẹp (mặt đường rộng 6,5 m) nên bác tài mất nhiều thời gian tìm nơi thích hợp cho khách. Biết vào ban đêm sẽ không có hành khách nữ nào dám vào lùm cây nên lơ xe thông báo: “Nam đi phía trước xe, nữ đi ở phía sau xe”. Không ít nữ hành khách đã thét lên khi có những chiếc ôtô chạy ngang qua pha đèn.

Theo Thanh Niên, trên quốc lộ 13 đến quốc lộ 14 có đến bảy trạm thu phí giao thông, nhưng không nơi nào có nhà vệ sinh cho nhà xe vì người ta chỉ lo thu tiền chứ không quan tâm phục vụ khách.

Một chủ xe đò tuyến TP HCM - Buôn Ma Thuột, nói: “Phần lớn các tuyến quốc lộ là do Bộ Giao thông vận tải quản lý, có điều kiện tổ chức nhà vệ sinh ở ngay các trạm thu phí giao thông nhưng bộ đã không quan tâm đến vấn đề thiết yếu này của người dân".

Và hàng triệu lượt người đi xe đò vẫn đòi hỏi bức xúc: “Cho tôi vào nhà vệ sinh!”.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net