Biểu tình truồng
Giận dữ vì không mua được vé tới Australia, một người đàn ông Canada đã cởi hết quần áo, trèo hàng rào, chạy qua đường băng phi trường Los Angeles và leo lên bánh xe của một máy bay đang trên đà cất cánh.
Được tin báo có “vật thể lạ” dưới bụng máy bay, các phi công lập tức phanh gấp. Người ta phải dỗ dành mãi, anh chàng tên Neil Melly mới chịu buông bánh xe ra và tra tay vào còng vì tội xâm phạm khu vực cấm.
“Hành động đó thật là nguy hiểm. Nếu Melly tiếp tục bám vào đó, khi chiếc máy bay đạt tốc độ hơn 320 km/h, anh ta chắc chắn sẽ ngã nhào và bị hút vào một động cơ. Còn nếu anh ta đủ khỏe để bám cho tới khi hệ thống phanh mặt đất hạ xuống thì cũng sẽ bị nghiền nát. Đó là chưa kể tới nhiệt độ đóng băng ở độ cao 9.150 m, một người chẳng mảnh vải che thân không chết cóng thì mới là chuyện lạ”, đại diện phi trường cho hay.
Người đàn ông 31 tuổi này muốn mua vé đi chuyến bay của hãng Qantas chiều thứ hai, nhưng không được vì thẻ tín dụng của anh ta đã hết hạn.
Té ra Melly là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn thần kinh, đang được Cảnh sát Hoàng gia Canada truy tìm vì mất tích.
Nghĩa Anh
