Chuyên gia cởi truồng
Khán giả nào muốn xem các pha cởi truồng tại Euro 2004 sẽ phải thất vọng vì "chuyên gia" Mark Roberts của xứ sương mù đã bị cấm đến Bồ Đào Nha. "Bất cứ lúc nào Anh hoặc Liverpool ra nước ngoài thi đấu, tôi cũng phải nộp hộ chiếu cho cảnh sát. Tôi yêu bóng đá điên cuồng. Thật tồi tệ khi không thể đến Bồ Đào Nha", Roberts nói.
|
| Chuyên gia cởi truồng Mark Roberts. |
Theo Thanh Niên, ở tuổi 39, Robert đã thực hiện hơn 380 vụ cởi truồng trước đám đông. Phi vụ đầu tiên được thực hiện cách đây 10 năm, theo tự sự của ông trên website riêng www.thestreaker.org.uk. Nhờ những hành động cổ vũ bóng đá kỳ quái này mà tên tuổi của người đàn ông Liverpool này trở nên vô cùng nổi tiếng
"Nghề" cởi truồng rất vui, nhưng cũng khá nguy hiểm. Cuối tháng 6 này, Roberts sẽ hầu tòa vì tội cởi truồng và khiêu vũ tại sân vận động Reliant ở Houston (Mỹ) trước đám đông khán giả 70.000 người hồi đầu năm. Đây là lần đầu tiên ông biểu diễn tại Bắc Mỹ. Nếu bị buộc tội, ông có thể phải ngồi tù 6 tháng và nộp phạt 2.000 USD.
Năm nay, không được dự Euro, Roberts lập cho mình những kế hoạch khác: Đại hội thể thao Liên hiệp Anh, Giải quần vợt Wimbledon và Giải đua xe vòng quanh nước Pháp. Tháng trước, kế hoạch "biểu diễn" trong trận chung kết Champions League (Monaco - Porto) của ông đã bị cảnh sát phá hỏng.
Vắng Roberts là một tin buồn với nhiều người nhưng có thể sẽ xuất hiện nhiều "ngôi sao" mới tại Euro 2004!



