'Chuyện ấy' ở Euro
Tất cả các tuyển thủ đội Croatia đã nhẩy cẫng lên vì sung sướng khi HLV Otto Baric tuyên bố không hạn chế “chuyện ấy”. Thậm chí, vị HLV chịu chơi này còn hào phóng cho phép các học trò hẳn một ngày nghỉ sau mỗi trận đấu để “hoành tráng” với vợ hay bạn gái.
Theo Bóng Đá, Zoran Bahtijarevic, bác sĩ của đội bóng đến từ vùng Balkans cho hay: “Sex” cũng tốt nhưng “vừa vừa thôi”.
ĐT Anh: Rút kinh nghiệm từ vụ scandal tình ái với người dẫn chương trình truyền hình Ulrika Jonsson, HLV trưởng ĐT Anh Sven Goran Eriksson khá thận trọng khi đề cập đến “chuyện ấy”. Theo lời ông Eriksson, toàn bộ tuyển thủ Anh sẽ “chay tịnh” cho đến sau trận đấu gặp ĐT Pháp. Mới đây nhất, Eriksson còn kết hợp với chủ khách sạn Solplay thay thế nữ nhân viên phục vụ bằng nam nhân viên.
ĐT Pháp: “ĐT Pháp sẽ không còn là những chú gà trống Gaulois mà đang biến thành những chú gà trống… thiến”. Báo chí Pháp đã châm biếm như vậy sau khi ông HLV Jacques Santini ra lệnh cấm tuyệt đối “đám quân sĩ” lảng vảng đến… giường của các bà vợ cho đến sau vòng đấu bảng. Thậm chí, ông Santini còn cấm các tuyển thủ Pháp bàn tán về chủ đề nhạy cảm trên. Ông Philippe Tournon, phát ngôn viên của ĐT Pháp, khẳng định họ muốn các tuyển thủ thi đấu bằng 200% sức lực và “chuyện ấy” cần tạm gác lại.
ĐT Italia: “Chỉ một tiếng là đủ” - “ông già” Trapattoni đã đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn như vậy trước các học trò. Toàn bộ quân số ĐT Italia sẽ bị “cấm trại” và chỉ được gặp gỡ người thân vẻn vẹn một tiếng sau giờ ăn tối. Nhưng Trapattoni cũng tiết lộ thêm, nếu ĐT Italia lọt vào sâu hơn nữa thì thời gian “vàng ngọc” trên sẽ được tăng thêm. Và nếu như ĐT Italia lọt được vào vòng bán kết thì các tuyển thủ có khoá trái cửa và “vui vầy” với ai trong phòng thì Trap cũng mặc kệ.
ĐT Bồ Đào Nha: Đội chủ nhà VCK EURO 2004 tiếp cận vấn đề trên khá nghiêm túc và có trách nhiệm. Hơn thế nữa, HLV trưởng Luiz Felipe Scolari cũng đã ban hành mệnh lệnh cấm tất cả các học trò không được gần gũi phụ nữ trong những ngày này. Còn theo như lời tiền vệ Simao thì họ “nhịn” được!?
ĐT Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan: Cả ba đều có điểm tương đồng khi quyết định “kiêng khem chuyện ấy” cho đến khi giai đoạn vòng đấu bảng kết thúc. BHL ĐT Hà Lan còn cảnh báo, nếu ai vi phạm thì sẽ chịu mức kỷ luật thích đáng. Chỉ tội nghiệp cho mấy bà vợ của các tuyển thủ 3 đội này đã “lẽo đẽo” theo chồng sang Bồ Đào Nha để rồi “phòng không”.
ĐT Thuỵ Sĩ và Hy Lạp: Tuyển thủ hai đội này được phép làm “chuyện ấy” chỉ sau khi giai đoạn đấu bảng kết thúc. Nhưng không phải cứ hứng lên là đi được, họ phải đăng ký trước “lịch trình” để BHL xét duyệt.
ĐT Tây Ban Nha và Đức: Toàn bộ quân số của Tây Ban Nha và Đức vẫn được phép gặp gỡ vợ và người yêu bình thường. Riêng “chuyện ấy” thì “stop” lại; ông Tin Meyer, bác sĩ của ĐT Đức thì khuyến cáo các cầu thủ, thay cho “chuyện ấy” hãy uống thật nhiều nước vào vì… Tổ quốc.
ĐT CH Czech, Nga, Bulgaria, Latvia: Đó là chuyện riêng của mỗi người và họ tự phải giải quyết lấy. Nhưng đừng có thái quá.![]()


