Bị vợ đấm vì xem Euro
Một người đàn ông có tên Yap, 46 tuổi, ở Malaysia đã tỏ ra cực kỳ tức giận với cô vợ của mình. Số là sau trận Anh gặp Pháp hôm chủ nhật, vợ anh đã tịch thu điều khiển từ xa của TV, card vệ tinh và ra lệnh cấm không được xem thêm bất kỳ trận đấu nào ở Euro.
Vợ Yap đã yêu cầu anh phải đi ngủ sớm để có thể đưa hai đứa con tới trường vào sáng hôm sau đúng giờ. "Cô ấy đã không cho phép tôi xem trận đấu quan trọng này dù tôi đã hứa sẽ không ngủ dậy quá muộn hoặc lơ là việc đưa đón bọn trẻ đi học", Yap nói.
Theo VnExpress dẫn nguồn Reuters, không kìm nổi niềm đam mê, Yap đã lén lút thức dậy vào lúc khoảng 2h sáng để xem trận đấu. Mọi việc tưởng chừng đã trót lọt nếu không có bàn thắng của thủ quân đội tuyển Pháp, Zinedine Zidane, ghi từ chấm 11 m. Quá tức tối vì đội tuyển Anh yêu quý bị "cướp" mất chiến thắng vào giờ chót, Yap đã hét rõ to khiến cô vợ tỉnh giấc. Cô ta chồm dậy, nắm ngay lấy chiếc điều khiển TV rồi đấm túi bụi vào đầu chồng trước khi "ra quyết định chính thức" cấm xem thêm bất kỳ một trận đấu nào khác ở Euro 2004. Yap chỉ còn nói được một câu: "Vợ tôi đã không hiểu được niềm đam mê trái bóng của tôi". ![]()
