Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Qua đời vì thương tiếc voi

Voi luôn là bạn thân của con người
Voi luôn là bạn thân của con người.

Sau khi voi chết, gia đình và họ tộc ông Y Đuai Siu đã đưa xác voi về nhà để làm lễ khóc bốn tuần, nhưng mới khóc được ba tuần thì ông Y Đuai đổ bệnh và qua đời. Ông Y Đuai và xác voi được mai táng cùng lúc.

Con voi nhà 50 tuổi của ông Y Đuai Siu, buôn Súp A, huyện Ea Súp, đã bị kẻ gian bắn chết tại Lâm trường Buôn Gia Vầm, huyện Chư M'Ga khi nó và ba con voi nhà khác đang được chăn thả trong rừng hôm 6/3.

Theo Tuổi Trẻ, cuối tháng 2 vừa qua, ông Y Đuai đưa con voi này về tham dự lễ hội Tây Sơn - Bình Định và dự kiến đưa đến Buôn Đôn để dự thi đua voi truyền thống từ 24 đến 26/3.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net