Hầu hết mọi người đều nghĩ "Hôn nhân là đích đến cuối cùng của tình yêu" nhưng dân gian từng có câu "Kết hôn mới là thời điểm thực sự để bắt đầu một tình yêu". Có cùng chung sống, cùng đối mặt với những khó khăn, va vấp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày... bạn mới hiểu được liệu mình và đối phương có thể cùng nhau đi nốt quãng đường đời còn lại không?
Vitamin cho tâm hồn ngày hôm nay xin chia sẻ với các bạn bài viết "Người yêu lâu năm" của bạn hanhfm để thấy rằng: "Đôi khi, mong ước lớn nhất của mỗi cặp uyên ương, đơn giản chỉ là được mãi ở bên nhau và trở thành người yêu lâu năm".
Mời bạn lắng nghe!
53109 |
Nhấn Play để lắng nghe chương trình "Vitamin cho tâm hồn" về tình yêu. |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 7" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé!
Ngoài Thời gian và Tình yêu ra, còn có rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn về tình yêu với các nhân vật như: Lý trí, Đức hạnh, Dịu dàng, Phản bội, Nồng nàn, Tham lam... Nếu các bạn biết một câu chuyện thú vị như vậy để lý giải vì sao tình yêu lại mù quáng, hãy thật nhanh tay gửi câu chuyện đó về địa chỉ camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net nhé! Ba câu trả lời sớm nhất sẽ nhận được những món quà lưu niệm rất dễ thương.
Chúc các bạn tuần mới tràn ngập hạnh phúc!
3 độc giả nhận quà của "Vitamin cho tâm hồn - Vị đắng tình yêu" là một đĩa tổng hợp các chương trình "Vitamin cho tâm hồn" và quà lưu niệm của báo. Mời các bạn có tên bên dưới tới tòa soạn báo Ngôi Sao tại: - Hà Nội: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa vào vào giờ làm việc các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật) gặp Vũ Chi để nhận quà tặng. - TP HCM: 408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 vào giờ làm việc các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật) gặp chị Bảy để nhận quà tặng. Khi tới nhận quà, độc giả phải mang theo một bản photo CMND (bắt buộc). 1. Phan Hải Anh 2. Lê Thị Quỳnh Hồng 3. Nguyễn Thúy Vi |
Ban biên tập