Có thể nói, bất kể độc giả nào vào đọc bài viết của độc giả Văn Thanh đều không khỏi bất ngờ trước tình cảm lãng mạn của tác giả dù bác đã ngoài bảy mươi, viết tặng vợ. "Nói làm sao cho hết tình anh dành cho em đây? Đối với anh, em là tất cả, là chỗ dựa vững tâm nhất. Bây giờ mặc dù anh không còn khỏe, viết lách cũng không chắc tay như trước nhưng tình thương yêu của anh dành cho em vẫn mặn mà như ngày nào, không lời nào có thể nói hết được".
Cả ba bài viết được chọn vào chung kết đều đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người đọc khiến họ phân vân khi bình chọn. Blogger Hoanglien25 đã comment: "Cả ba bài đều hay cả, không biết vote thế nào, để BBT lựa chọn vậy..." hay blogger vanlanh25 nhận xét: "Dù ai đoạt giải thì ấn tượng về cuộc thi là rất tốt. Qua cuộc thi mới thấy nhiều người đàn ông tuyệt vời như chú Thanh đã lớn tuổi mà vẫn yêu vợ hết lòng, như chàng thanh niên Dũng xa nhà đi làm để có một tương lai hơn làm tôi cay xè hai mắt, rồi người mẹ của bạn Nga tuyệt vời"... Và còn rất nhiều những cảm nhận và sự rung động khác.
Dựa vào số phiếu bầu chọn của độc giả, Quán quân, hai Á quân và 6 độc giả giành giải khuyến khích của cuộc thi lần lượt là: Giải nhất là Em là tất cả của anh của độc giả Văn Thanh với 116 phiếu; giải nhì là bài viết Mẹ xao ruốc, con xao lòng của độc giả Mai Thanh Nga với 26 phiếu và Tình em là đại dương của độc giả Mai Đức Dũng với 17 phiếu.
6 bài giành giải khuyến khích:
- Ngày con đi lấy chồng của độc giả Hoàng Thùy Linh
- Nước mắt đã thôi rơi của độc giả Văn Phạm
- Bà của cháu của độc giả Thúy Lan
- Tôi được sinh ra hai lần của độc giả Bích Hường
- Mẹ của độc giả Tố Tâm
- Mẹ của anh của độc giả Quỳnh Linh
Chúc mừng tất cả các độc giả đã xuất sắc "về đích" trong cuộc thi lần này. Mời hai bạn gửi thư ghi đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, bản scan chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (scan hai mặt), điện thoại liên lạc về vuchi@ngoisao.vnexpress.net và liên lạc về tòa soạn số: 04 73008899 ext 4547, gặp Vũ Chi để xác nhận.
Dù có thắng giải trong cuộc thi này hay không, tất cả những bài viết đều đã đem lại thật nhiều cảm xúc tuyệt vời cho người đọc. Quan trọng nhất là những người tham gia đã bày tỏ được nỗi lòng cũng như tâm tư của mình với người thân yêu xung quanh. Đó mới là điều đáng trân quý trong cuộc sống.
Mong rằng các bạn đã có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc cũng như lắng đọng cùng "Người phụ nữ tôi yêu". Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống!
Ban biên tập