Đ.T.T.H.
Nhưng sáng nay, tôi check mail của một người bạn gửi chuyển tiếp thư của ông bạn già Wantanabe, người từng làm dự án cùng tôi tám năm về trước, nay đã nghỉ hưu - trái tim tôi lại thấy quặn đau thêm lần nữa. Thư trả lời sau bốn ngày nhận được email hỏi thăm.
Ông kể rằng đến giờ ông vẫn còn bàng hoàng về những gì đã xảy ra, rằng ngôi nhà của ông ở thành phố Mito nay đã bị trận động đất phá hủy, đồ đạc trong nhà vỡ vụn, người vợ thân yêu đã qua đời. Điện, nước, gas bị ngắt trong mười ngày đầu. Mặc dù đau buồn, ông cũng vẫn tin tưởng chắc chắn họ sẽ hồi phục lại được.
Tuy đã biết tính cách kiên cường của người Nhật nhưng tôi vẫn không khỏi xót xa vì ông bạn già của tôi nay đã nghỉ hưu, tuổi cao, sức yếu, giờ lại cô đơn một mình với ngôi nhà đổ nát và rét mướt.
Cô gái đau khổ ngồi bên đống đổ nát ở thành phố Natori. Ảnh: AP. |
Lại thấy một vài trang đưa tin có hơn 30 em nhỏ từ 8 đến 12 tuổi đang trú ẩn trong một ngôi trường chờ cha mẹ đến đón. Không biết cha mẹ các em còn sống, đã chết hay bị mất tích trong trận thảm họa kép vừa qua. Thiên tai ấp đến cướp mất cha mẹ các em hơn chục ngày nay, nhưng lũ trẻ vẫn chưa hề hay biết và hàng ngày ngóng chờ người thân đến đón. Thật đau đớn quá! Chắc cha mẹ chúng dưới suối vàng cũng khó mà nhắm mắt nổi.
Chưa biết làm gì hơn, sáng nay khi chúng tôi bước vào cuộc hội thảo quốc tế lớn tại Nha Trang, chúng tôi đã đề nghị Ban tổ chức giành cho 15 phút để tổ chức lễ cầu nguyện cho những người dân Nhật Bản bị thiệt mạng trong thảm họa vừa qua. Chúng tôi, có người theo đạo Phật, có người theo đạo Thiên chúa, có người không theo đạo nào cả, song đã đồng thanh đọc Kinh sám cầu siêu của đạo Phật và cùng hát theo bài Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi.
Phật giáo, Thiên chúa giáo, không phân biệt tôn giáo, chúng tôi đã cùng nắm tay nhau hòa lời ca cầu nguyện và đã cùng quyên góp ủng hộ cho nước Nhật sớm được phục hồi.
Cầu mong người Nhật sớm vượt lên được nỗi đau thương, mất mát to lớn này. Xin mượn lời của bài Kinh Sám cầu siêu thay lời kết:
Dạ tha thiết cúi đầu bệ ngọc
Chí ân cần siêu độ vong linh
Trời cao bể rộng minh minh
Bao la vạn tượng hồn linh an nhàn.
Nay hết lúc lầm than khổ sở
Kíp trở về Cực Lạc Tây Phương
Ta nay hưởng phước Lạc Bang
Tiêu diêu cực điểm ngày ngày thảnh thơi.
Nước Nhật ơi, cố gắng lên!!!
Hà Nội, tháng 3 năm 2011
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Phụ nữ mong ước gì, Hàng xóm, Mừng con đi học, Hương sen Hà thành, Viết cho con gái nhân mùa thi đại học, Tự sự tháng Tư.