Thái Sơn
(Tôi làm thơ)
Vết bánh xe sẽ lăn tròn trên những con đường khác
Vết chân trắng bạc kia cũng chẳng rảo chốn đây
Đó là một ngày bầu trời đầy mây
Trời tuôn mưa hay là hồn tôi ướt?
Ngày tôi đi, trời xanh và nắng mượt
Gió miên man lả lướt đâu đây
Tôi đi rồi sẽ vẫn có những hàng cây
Đứng bên bạn che nắng mưa ngày tháng.
Cảm ơn bạn đã nâng bước tôi đi
Tạm biệt bạn khi mùa thi gần kết
Nhưng những gì chúng ta đã có không bao giờ hết
Cũng giống tôi chẳng bao giờ mỏi mệt nhớ nhung ai...
Vài nét về tác giả:
Tặng thành phố tôi sắp phải xa, tặng những con đường và tất cả những ai đã đi cùng tôi - Thái Sơn.