Cỏ Dại
(Cuốn sách của tôi)
Ngày 18/9/2007, Randy Pausch (1960-2008), giáo sư Đại học Carnegie Melon, đã viết cuốn sách Bài giảng cuối cùng lúc đang bị ung thư tụy ở giai đoạn cuối. Ông nói rằng: "Thời gian là những gì bạn có và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ".
Ông cho ra đời quyển sách này với mục đích gửi lại những đứa con thân yêu của mình bài học sâu sắc về cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. "Nếu là họa sĩ, tôi sẽ vẽ tranh cho các con. Nếu là nhạc sĩ, tôi sẽ sáng tác nhạc. Nhưng tôi lại là thầy giáo nên tôi giảng bài"...
Chương đầu tiên, tác giả nói đến những ước mơ tuổi thơ, cuộc phiêu lưu và những bài học kinh nghiệm giúp ông trưởng thành như thế nào. Ở từng trang, ông dẫn chứng mỗi câu chuyện mà chính bản thân ông đã trải nghiệm và rút ra bài học quý giá. Các chương sau có những minh chứng cụ thể cho bạn thấy rằng với cuộc sống chỉ được tính từng ngày nhưng ông vẫn lạc quan và nhắc nhở chúng ta "không bao giờ bỏ cuộc".
Cuộc sống có trăm nghìn lối đi riêng của nó và không phải ai cũng sống giống nhau nhưng chung quy của vấn đề, ta vẫn thấy rõ nét qua cách thể hiện của ông trong quyển sách. Ở trang 181, ông khuyên chúng ta sống "đừng than vãn, hãy làm việc tích cực hơn ".
Sandy Blatt, người bạn tuyệt vời của tác giả, bị chiếc xe tải đè trúng khiến ông đã ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang rồi sau đó rớt xuống hầm. "Cú ngã có xa không ?". Ông hỏi và đưa ra câu trả lời rất đơn giản: "Đủ xa". Và bạn biết không? Cả phần đời còn lại ông bị liệt hai tay lẫn hai chân.
Sandy là một vận động viên tuyệt vời. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông đã đính hôn. Ông không muốn trở thành gánh nặng cho vị hôn thê, nên đã nói với bà : "Em không hề cam kết sống với anh trong hoàn cảnh như thế này. Anh sẽ hiểu, nếu muốn rút lui. Em có thể ra đi trong bình yên" . Và bà đã làm như vậy.
Sandy không bao giờ than vãn về cảnh ngộ của mình. Thời gian sau đó, ông làm việc rất nghiêm túc và được cấp giấy phép để hành nghề tư vấn hôn nhân. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, ông trả lời sức khỏe đang rất tốt. Ông hạnh phúc với những gì cuộc đời đã mang đến cho mình.
Còn nhiều lắm với những lời giảng của tác giả ở từng trang sách. Tình yêu của ông ấy và Jai (người vợ) mãnh liệt như thế nào? Tình yêu với các con ra sao? Cùng với sự trải lòng mình sâu sắc khi cho ra đời Bài giảng cuối cùng . Nó không hướng dẫn làm thế nào để đạt được những ước mơ. Nó chỉ là làm thế nào để dẫn dắt cuộc đời bạn. Nếu bạn có hướng đi đúng đắn, cái nghiệp sẽ tự thành, các ước mơ sẽ đến. Đó là những lời nói của tác giả ở gần những trang cuối cùng của quyển sách...
"Bài giảng này là lần cuối cùng để nhiều người mà tôi quý mến có thể nhìn thấy tôi bằng da thịt. Tôi có một cơ hội để suy nghĩ về những gì là thật sự có ý nghĩa đối với tôi, để chốt kết những gì mọi người sẽ nhớ về tôi và để làm bất cứ điều gì tốt trước khi tôi đi xa".
Một cuộc đời đã khép lại nhưng với Bài giảng cuối cùng, người thầy - người cha ấy đã cho chúng ta được tìm thấy những điều thú vị bổ ích làm cho cuộc sống phong phú, tích cực và đong đầy ý nghĩa.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Mong manh tháng tư, Viết cho tình bạn, Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng.