Ngô Thị Hương Quế
Thủa bé trong đầu óc non nớt của tôi chưa có khái niệm gì về đêm Giáng sinh. Chỉ nhớ khi những chiếc lá cuối cùng bắt đầu rụng và những đợt gió đầu mùa tràn về, lúc đó tôi biết mùa đông đã len lỏi khắp đất trời. Tôi luôn háo hức mỗi dịp Noel về. Cảm nhận Noel của một đứa bé là những ngày mùa đông giá buốt lạnh, co ro những ngón tay ngoan trong đôi găng ấm áp mẹ đan cho từ khi chớm đông. Mẹ khoác cho tôi chiếc áo bông dày xụ rồi quàng thêm một chiếc khăn len cho cơn gió lạnh không còn thơm lên cổ, lên má hồng nữa. Tôi líu ríu bước chân theo mẹ xuống phố.
Phố của mùa Giáng sinh gõ cửa. Chỉ cần đặt khẽ đôi bàn chân xuống phố đã bắt gặp ngay những trái cầu thủy tinh lung linh huyền ảo đang thi nhau tỏa sáng trong các cửa tiệm, nhà hàng. Phố sang trọng lịch lãm khi được tô điểm bằng những cây thông Noel rực rỡ sắc màu, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy như dẫn ta vào thế giới của thần tiên...
Noel gói những "bí mật" trong các hộp quà nhỏ xinh để đêm 24, ông già Noel bất ngờ từ đâu xuất hiện, mang đến cho lũ trẻ biết bao điều kỳ diệu, những thứ mà chỉ mới hôm qua, hôm kia còn là trong mơ ước của bé thơ. Một đôi giày thể thao thật đẹp, một chiếc váy công chúa nổi bật rất xinh, một chiếc cặp đi học có in nhân vật hoạt hình Disney ngộ nghĩnh hay búp bê Barbie thật điệu... Tất cả chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi.
Mẹ và ba gặng hỏi lắm mới thỏ thẻ tiết lộ "bí mật" riêng này. Ấy vậy mà ông già Noel bằng "phép nhiệm màu" nào đó rất tài tình, ông thấu hiểu suy nghĩ của từng tôi. Mà không một chút nhầm lẫn đâu nhé! Ví như anh trai 9 tuổi của tôi ước anh sẽ được ông già Noel tặng cho một bộ xếp hình có 12 con giáp, món quà mà bấy lâu nay anh say mê. Tức thì ông già Noel mang đến cho anh món quà mong ước. Còn tôi một cô bé lên 5 đã có riêng mình một chiếc đàn piano đồ chơi với những bản nhạc rất vui nhộn. Tôi sẽ không còn phải trốn ba mẹ sang nhà cái Ngọc nghe nhờ nữa. Ông già Noel thật là tuyệt vời!
Tôi đâu biết trước đó cả tuần mẹ đã âm thầm ra cửa hàng dịch vụ nào đó, chọn món quà mà tối hôm nào anh em chúng tôi đã thủ thỉ với mẹ. Mẹ đăng ký khoảng thời gian ông già Noel sẽ chuyển quà đến nhà cho anh em tôi đính kèm mỗi hộp quà là một tấm thiệp với những lời chúc ân cần nhất. Thảo nào tôi để ý năm nào cũng vậy, mẹ thường nhắc nhở hai anh em tôi rằng: Các con ngoan học bài đầy đủ, chút nữa ông già Noel sẽ mang quà tặng các con". Thì y như rằng khoảng 15 phút sau ông già Noel xuất hiện, cứ như là mẹ có tài tiên đoán vậy.
Trước mặt hai chúng tôi là ông già Noel với bộ đồ đỏ đặc trưng, râu dài trắng xóa như râu của ông tiên trong những câu chuyện cổ tích. Trên vai ông khệ nệ chiếc ba lô có vẻ rất nặng, lỉnh kỉnh những quà. Ông lựa cho hai anh em tôi mỗi đứa một hộp quà và không quên thơm lên trán, chúc chúng tôi một đêm Giáng sinh vui vẻ, an lành. "MERRY X-MAS TO YOU", chúng tôi lễ phép chào ông, ôm gói quà vào giường ngủ mà không cần bóc vội. Món quà theo chúng tôi vào cả giấc mơ, một giấc mơ cổ tích có thật nhiều cây thông Noel, xung quanh được bày rất bao nhiêu hộp quà, ông già noel đứng đó mỉm cười thật hiền với chúng tôi...
Ngày ấy anh trai và tôi đều tin ông già Noel là có thực. Năm nào cũng vậy chúng tôi luôn đón chờ ông mỗi đêm 24, một đêm trước thềm năm mới của những người theo đạo Thiên chúa để được ông già Noel tặng quà... Mãi sau này lớn lên tôi mới biết ông già Noel là không có thực. Những món quà tặng của ông già Noel chính là tình thương của mẹ gửi tặng anh em tôi để mỗi mùa đông về thêm ấm áp. Mẹ đã nhờ ông già Noel chuyển thông điệp yêu thương tới chúng tôi. Tôi đã thôi không còn mơ mộng nữa, nhưng miền kí ức tuổi thơ cùng ông già Noel mãi tỏa sáng lung linh trong tâm hồn.
Đã có biết bao mùa Noel đi qua thềm nhà tôi, bao mùa Noel đã cho cô bé đáng yêu ngày xưa lớn khôn trưởng thành một thiếu nữ. Tôi trở về Việt Nam làm việc và sinh sống, hạnh phúc khi có một mái ấm bé nhỏ của riêng mình cùng một bé con kháu khỉnh, đáng yêu.
Chỉ còn vài giờ nữa thôi Noel sẽ gõ cửa mọi nhà, vẫn giữ thói quen của mẹ ngày xưa, tôi chọn một món quà theo sở thích của con gái nhỏ. Và hồi hộp cùng con trông đợi đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ đến trao quà cho con gái bé bỏng, trao niềm tin yêu thương như ngày nào tôi vẫn nhận từ mẹ lúc còn thơ bé...
Vài nét về blogger:
Một mùa Giáng sinh an lành và tràn ngập yêu thương đang về trên khắp những con đường, ngõ phố… Cùng với mọi người háo hức đón chờ một năm mới tốt lành đang về là niềm vui của con trẻ háo hức trong đêm Giáng sinh nhận quà của Ông Già Noel ở xứ sở thần tiên…Trong không khí rộn ràng và tưng bừng trước thềm năm mới, tôi xin chia sẻ với chuyên mục “ Chơi blog” bài viết “ Noel của những ngày thơ - Ngô Thị Hương Quế.
Ngày sinh: 24/06
Cựu học sinh trường PTTH Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Cựu sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, hiện làm việc trong lĩnh vực pháp lý
Quan điểm sống: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những yêu thương cho những nụ cười…"
Bài đã đăng: Những chiếc vé chở yêu thương, Những bông hoa của cuộc sống, Chờ đợi không phải là thói quen, Bởi chúng ta sinh ra từ tình yêu.