Nguyễn Thanh Vinh
(Tôi làm thơ)
Có đôi khi anh thấy tị hiềm
Với người đàn ông đứng sau lưng em
Người đàn ông ngày xưa đêm từng đêm
Khẽ mỉm cười khi thấy em ngon giấc
Có đôi khi những va chạm giữa đời thật
Khiến anh chẳng thích ông ấy chút nào
Bởi người thường hay răn đe, dạy bảo
Không bao giờ được gian dối phụ bạc em
Và rất nhiều lần anh chợt nghe thèm
Được giống em lúc bên cạnh người đó
Ríu rít vui cười hồn nhiên tựa trẻ nhỏ
Để biết rằng mình chưa bao giờ khôn lớn trưởng thành
Anh biết em có thể tặng trái tim cho anh
Nhưng với người ấy em sẵn lòng đánh đổi cả thế giới
Anh, công trình sắp được xây dựng vào thời gian tới
Còn người ấy đã là vĩnh cữu những kỳ quan
Rồi có một ngày, anh gọi người xa lạ bằng giọng hân hoan
Hai tiếng ''Ba ơi!... '', rất đỗi thân tình
Vì anh tin người đàn ông ấy cũng sẽ yêu thương mình
Như từng yêu thương em.
Vài nét về tác giả:
Một gã độc thân thế hệ 8x . Tôi yêu cuộc đời vì tôi tin cuộc đời không bỏ rơi tôi - Nguyễn Thanh Vinh
Bài đã đăng: Cười đi em, Vượt qua chính mình, Đi tiếp hay đứng lại, Đứng lên em, Người đàn bà của đời anh.